Với ngàn thông

09:12, 10/12/2015

Là nhạc sĩ là nhà thơ / Bâng khuâng nắng núi ngu ngơ mây ngàn / Hồn say dâng khúc mơ màng / Chim ca vượn hót suối đàn hòa theo

Là nhạc sĩ là nhà thơ
Bâng khuâng nắng núi ngu ngơ mây ngàn
Hồn say dâng khúc mơ màng
Chim ca vượn hót suối đàn hòa theo
 
Phấn thầm vương dấu chân yêu
Trái xây đền tháp vương triều mờ xa
Lá thơm đuôi ngựa buông xòa
Cành dâng tán biếc lụa là lọng che
 
Dù đỉnh núi dù đáy khe
Dù cho dầu dãi nắng hè mưa dông
Vẫn phong độ vẫn ung dung
Vẫn nguyên cốt cách riêng không đổi dời
 
Hỡi ai xuôi ngược đường đời
Nếu còn nặng nỗi đầy vơi tháng ngày
Một lần xin hãy về đây
Ngàn thông là chốn giãi bầy sẻ chia…
 
PHẠM VĨNH