Đà Lạt bồng bềnh tôi

09:06, 09/06/2016

Tôi hiểu rồi, Đà Lạt bồng bềnh bồng bềnh. Ôm tôi... Gót chân sương hai mùa nắng lạnh/Đưa tôi đi tìm Thần lửa trên non,

Tôi hiểu rồi,
Đà Lạt bồng bềnh bồng bềnh. Ôm tôi...
Gót chân sương hai mùa nắng lạnh
Đưa tôi đi tìm Thần lửa trên non,
 
Đà Lạt ôm tôi,
Đồi núi chênh vênh
Vành trăng cong mái chùa mộ đạo
Ngọn tháp tiếng gà lương vương nắng mai
 
Đà Lạt ôm tôi, 
Tay lùa nắng ấm
Quàng vai đi chưa hết ngọn đồi
Góc cafe, quán cóc rêu mờ
Nhìn áo bay con đường phượng tím...
 
Áo dài ơi,
Đôi tà ngọt lịm
Sợi len vàng xanh đỏ lá kim rơi
 
Đà Lạt ôm nhau. Ở trọ,
Sống chậm từng ngày Vương quốc của hoa
Vó ngựa bầm gõ lên phím nhớ
Cứa dây đàn lữ khách ghìm vai...
 
Đà Lạt bồng bềnh nở mùa phong lan
Mặt trời rơi trên vai sơn nữ
Gùi nặng tình trần trong mắt nâu...
 
NGUYỄN THÁNH NGÃ