Tháng sáu Đà Lạt - tôi

09:06, 16/06/2016

Đà Lạt tôi/ Bềnh bồng mưa tháng sáu/ Những loài hoa dại nở hết cho đời/ "Bồ Công anh" kiêu sa vàng một góc trời

Đà Lạt tôi
Bềnh bồng mưa tháng sáu
Những loài hoa dại nở hết cho đời
“Bồ Công anh” kiêu sa vàng một góc trời
Thông hát thì thào, lao xao
Long lanh những hạt mưa tháng sáu
Chầm chậm - Sơn nữ gùi ban mai lên núi
Khoan thai - gùi mưa thơm lừng hương Phong lan
Em đã về chưa? mưa tháng sáu
Đà Lạt ta ngồi cà phê quen
 
Đà Lạt tôi
Vẫy chào bao lữ khách
Xe đạp đôi leo dốc về thành đôi 
Hẻm phố nghiêng nghiêng mưa bụi nghiêng
Mưa thì mưa, mùa không lạnh
Chỉ se se thôi đủ làm duyên
Đủ để vừa đôi tình dạo phố
Vừa đủ nhớ nhau bước một mình
Em có về không? mưa tháng sáu
Tạt vào quán quen chỗ ta ngồi
 
Đà Lạt tôi
Diệu hiền mưa tháng sáu
Xóa nỗi buồn riêng trôi ưu phiền.
 
NGUYỄN TẤN ON