Biết là chẳng thể được đâu /Mà sao cứ nhớ,cứ sầu, cứ mong /Nhủ mình đừng quá nặng lòng /Vẫn không quên được bến sông hẹn hò.
(Tặng N)
Biết là chẳng thể được đâu
Mà sao cứ nhớ,
cứ sầu, cứ mong
Nhủ mình đừng quá nặng lòng
Vẫn không quên được
bến sông hẹn hò.
Biết là đất thấp trời cao
Làm sao với tới
hái sao trên trời
Nhưng mà lòng cứ rối bời
Mơ nào cũng thấy
nụ cười của ai.
Người ơi gặp gỡ làm chi
Mà không kết được
duyên thì mãi đau
Thời gian thấm thoắt qua mau
Mới thôi mà đã
pha màu tóc sương.
Mai về chốn ấy vấn vương
Trăng ngà đêm lạnh
ai thương ai chờ
Trời ơi biết có bao giờ
Thuyền kia đậu được
bến bờ bình yên.
LÊ HỒNG VĂN