Ta hỏi cánh đồng /Có phải màu vàng từ đôi mắt mẹ
Ta hỏi cánh đồng
Có phải màu vàng từ đôi mắt mẹ
Những bàn chân đầu mùa cuối vụ
Những giọt mồ hôi tra dưới nâu bùn
Những cánh lúa mỏng
như gươm dựng lên trời tua tủa
Trùng trùng trĩu bông mỗi độ tháng 5 về
Ta hỏi bàn chân
Sao lạ bước đồng quê
Hạt thóc nuôi ta từ sữa non để lớn
Cánh đồng nuôi ta biết bao điều
để đến giờ bàn chân đi vẫn còn biết nhớ
Câu đồng dao hát rạc cả xuân thì
Hạt cốm tàn thu dắt nỗi nhớ ta đi
Ta hỏi ta
Sao nhức rạ đồng quê
Mắt ngong ngóng những trưa ngày gặt nắng
Manh áo tơi vờ im dằn cơn đói
Nắm cơm đầu mùa nồng vị trên tay
Và ta nữa ngại ngần ngày cả gió…
Nhưng nhức thẳm sâu mắt mẹ
Cánh đồng tự do xếp chữ riêng mình.
HOÀNG CHIẾN THĂNG