Cuối năm

09:02, 12/02/2018

Tất tả áo khăn thốc chiều gió bấc / Rạ rơm khô quây đống ngủ yên lành / Sương khói đất đồng đang thở / Liềm qua mùa gác núi hóa vành trăng

Tất tả áo khăn thốc chiều gió bấc
Rạ rơm khô quây đống ngủ yên lành
Sương khói đất đồng đang thở
Liềm qua mùa gác núi hóa vành trăng
 
Cơm gạo mới ấm lòng tháng chạp
Gộc than hoa tan giá giấc khuya làng
Ngày hanh hao chắc đêm nhiều sương muối
Lo hạn đồng mắt mẹ chong chong
 
Gà gáy rộ tiếng bước chân rậm rịch
Tháng tận năm cùng bề bộn lo toan.
 
VƯƠNG TÙNG CƯƠNG