Chùa Tháp làm bút tiên / Khung trời thành giấy trắng / Vần thơ như hoa nắng / Rắc trên nền chùa xinh
Chùa Tháp làm bút tiên
Khung trời thành giấy trắng
Vần thơ như hoa nắng
Rắc trên nền chùa xinh
Cây đại già trước sân
Như sừng hươu mới nhú
Nét hoa văn nhắc nhủ
Ngôi chùa mấy nghìn năm
Nhớ tự thuở xa xăm
Cha ông mình gây dựng
Cho hôm nay dáng đứng
Con cháu về đông vui
Bao niềm tin cuộc đời
Theo tầng cao tầng tháp
Dịu dàng trong câu hát
Quan họ về trao duyên
Đồng lúa mượt mà thêm
Hàng cây xanh hò hẹn
Thuyền ai về tới bến
Cho áo mình gió bay
Tranh Đông Hồ là đây
Thành Luy Lâu còn đó
Hạt phù sa sắc đỏ
Vẫn ngàn năm đắp bồi
Ngày mai ra đảo khơi
Canh giữ trời mây nước
Sao vẫn chưa nói được
Một lời chùa Tháp ơi
Nắng lên đỉnh Tháp rồi
Gặp nhau trong ngày hội
Mắt em nhìn bối rối
Cho người đi xa mong
Người về để ngóng trông
Hội năm sau chùa Tháp
Sông Đuống ơi dào dạt
Nguời đi, về thương nhau!
HẰNG NHÂN