Bị tai nạn gãy chân vẫn quyết tâm đi thi đại học

10:07, 04/07/2012

(LĐ online) - Đó là trường hợp của 2 thí sinh Lê Tuấn Vũ và Nguyễn Nguyên Khánh, mặc dù bị tai nạn ở chân không đi được nhưng được sự giúp đỡ tận tình từ phía nhà trường và các sinh viên tình nguyện cùng sự quyết tâm của bản thân, 2 em vẫn có mặt ở phòng thi đúng giờ quy định.

(LĐ online) - Đó là trường hợp của 2 thí sinh Lê Tuấn Vũ và Nguyễn Nguyên Khánh, mặc dù bị tai nạn ở chân không đi được nhưng được sự giúp đỡ tận tình từ phía nhà trường và các sinh viên tình nguyện cùng sự quyết tâm của bản thân, 2 em vẫn có mặt ở phòng thi đúng giờ quy định.

Thí sinh Lê Tuấn Vũ, nhà ở huyện Lâm Hà, cho biết hôm qua trên đường đi làm thủ tục dự thi về thì gặp tai nạn, khiến chân bị trẹo, sưng tấy, không thể tự mình đi lại. Còn thí sinh Nguyễn Nguyên Khánh (Ngô Quyền, Đà Lạt) thì lại bị gãy chân, bó bột từ trước ngày thi 1 tuần nên phải di chuyển bằng nạng gỗ. “Chân đau nhưng em sẽ vẫn cố gắng đi thi vì mơ ước của em là vào được học đại học. Việc em vào đại học cũng là mong muốn của bố mẹ và gia đình em. Em xin cám ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy cô và anh chị sinh viên tình nguyện hỗ trợ em trong việc di chuyển để em có thể đến được điểm thi thuận lợi.” - Nguyễn Nguyên Khánh chia sẻ.
 
Sau khi được thông báo của lực lượng “tiếp sức mùa thi”, ngay sáng ngày thi đầu tiên Hội đồng thi trường Đại học Đà Lạt phối hợp với Trung tâm y tế Đà Lạt đã huy động 1 xe ô tô đưa 2 em thí sinh này đến tận phòng thi đúng giờ quy định.
 

Thí sinh bị tai nạn trước kỳ thi được xe phục vụ đưa đến phòng thi.
Thí sinh bị tai nạn trước kỳ thi được xe phục vụ đưa đến phòng thi.

Văn Báu - Diễm Thương