Rộn ràng Giáng sinh nơi xứ đạo

05:12, 25/12/2019

(LĐ online) - Không hoành tráng và nhộn nhịp như ở thành phố Đà Lạt những ngày cận kề Noel trùng với Festival hoa, nhưng Giáng sinh ở những xứ đạo nơi các huyện xa vẫn rộn ràng, lung linh và tràn ngập tươi vui, hạnh phúc.

(LĐ online) - Không hoành tráng và nhộn nhịp như ở thành phố Đà Lạt những ngày cận kề Noel trùng với Festival hoa, nhưng Giáng sinh ở những xứ đạo nơi các huyện xa vẫn rộn ràng, lung linh và tràn ngập tươi vui, hạnh phúc.
 
Đêm giáng sinh tươi vui với nhiều hoạt cảnh và tiết mục văn nghệ thu hút nhiều người dân
Đêm giáng sinh tươi vui với nhiều hoạt cảnh và tiết mục văn nghệ thu hút nhiều người dân
 
Những ngày này, không khí náo nức đón một mùa Giáng sinh mới đang lan tỏa khắp xứ đạo Thanh Bình (Bình Thạnh, Đức Trọng). Khắp các nẻo đường, lối xóm ở nơi đây trở nên sạch đẹp, khang trang, đâu đâu cũng giăng đèn, treo cờ hoa lộng lẫy. Công tác chuẩn bị cho lễ Giáng sinh năm nay được bà con giáo dân chuẩn bị từ cách đây hơn 3 tuần, với những công việc như làm hang đá, treo đèn, dọn dẹp vệ sinh quanh nhà thờ,... 
 
Cha Hoàng Kim Trọng – Phó xứ Thanh Bình cho biết, theo tinh thần tiết kiệm, gọn nhẹ, nhà thờ không trang trí quá công phu, hoành tráng, tốn kém. Thay vào đó, kinh phí được dành một phần cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Với ý nghĩa là ngày lễ của gia đình và tập trung vào đời sống tinh thần, vào đêm giáng sinh, nhà thờ Thanh Bình chỉ tổ chức lễ đơn giản, sau đó là thời gian để các gia đình quây quần với nhau. Với 95% người dân xã Bình Thạnh là người theo đạo, Giáo xứ Thanh Bình hiện có 4.500 giáo dân. 
 
Trước khoảng sân đang phơi đầy cà phê của gia đình ông Trần Hữu Chỉnh (59 tuổi, thôn Thanh Bình 3) là cây mai anh đào đã được treo đầy đèn màu lấp lánh. Cách đây một tuần, cả gia đình ông cùng tập trung trang trí cây thông, xây hang đá. Mỗi thành viên đều hào hứng, háo hức với những ngày cận kề, chuẩn bị cho Noel. “Những việc này đã trở thành truyền thống của chúng tôi. Giáng sinh là dịp đặc biệt nhất trong năm bởi cả gia đình cùng quây quần, đoàn tụ, thể hiện tình cảm và sự trân trọng của mỗi người.” 
 
Huyện Đơn Dương là vùng có đông đồng bào công giáo, chủ yếu thuộc Giáo xứ Lạc Lâm và Giáo xứ Lạc Xuân. Ngay từ đầu tháng 12, người dân huyện Đơn Dương đã chuẩn bị mọi việc cho đêm Noel. Tất cả các ngả đường dẫn đến các nhà thờ đều trở nên lung linh, rực rỡ bởi ánh đèn màu. Tại Giáo xứ Lạc Lâm, từng con ngõ nhỏ đến tuyến đường chính, đâu đâu cũng lắp cổng chào, đèn sao nhấp nháy. Không khí ấm áp, niềm hân hoan, phấn khởi lan tỏa khắp nơi. Trước Noel khoảng một tuần, Giáo xứ Lạc Lâm đã thu hút đông người dân tới tham quan, chụp những bức ảnh lưu niệm.
 
Trong ngày lễ Giáng sinh, ngay từ buổi chiều, sân nhà thờ đã rộn ràng bởi tiếng cười vui của các bạn nhỏ. Nhiều gia đình cùng nhau đến nhà thờ để đón lễ, xem các hoạt cảnh do các em thiếu nhi biểu diễn và các tiết mục văn nghệ của người lớn đã được tập luyện, chuẩn bị từ nhiều ngày trước đó. Buổi tối nơi vùng rau dường như khoác lên mình một màu sắc mới, rộn ràng, vui tươi. 
 
Cha Nguyễn Đức Trung – Quản xứ giáo xứ Lạc Lâm chia sẻ: Năm nay, bà con giáo dân hân hoan vì khu giáo lý được xây mới. Điểm khác biệt hơn là trẻ em giáo xứ đã tự mình dựng nên cây thông noel bằng chai nhựa cũ, từ đó truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường và hạn chế rác thải nhựa. Hiện Giáo xứ Lạc Lâm có khoảng 6.000 giáo dân, đời sống của hầu hết giáo dân ngày càng được cải thiện, nâng cao. 
 
Đêm Noelở những vùng quê này, Giáng sinh dường như đã trở thành ngày lễ chung cho tất cả mọi người, không phân biệt già, trẻ, gái, trai, thành phần tôn giáo. Tất cả đều chung một niềm hân hoan, hạnh phúc mỗi mùa Giáng sinh về.
 

 

Không trang hoàng công phu, nhưng Giáo xứ Thanh Bình vẫn rộn ràng niềm vui mùa Giáng sinh
Không trang hoàng công phu, nhưng Giáo xứ Thanh Bình vẫn rộn ràng niềm vui mùa Giáng sinh

 

 

Giáo xứ Lạc Lâm được trang hoàng lộng lẫy từ trước Giáng sinh rất sớm
Giáo xứ Lạc Lâm được trang hoàng lộng lẫy từ trước Giáng sinh rất sớm
 
H.YÊN – V.QUỲNH