Dựng lại hiện trường vụ giết người tại quán sữa nóng

02:04, 05/04/2019

(LĐ online) - Đêm 4/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã tiến hành dựng lại hiện trường vụ án mạng xảy ra tại quán sữa nóng trên vỉa hè đường Trần Phú (phường B'Lao, TP Bảo Lộc) gây xôn xao dự luận xảy ra vào đêm 24/8/2018.

(LĐ online) - Đêm 4/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã tiến hành dựng lại hiện trường vụ án mạng xảy ra tại quán sữa nóng trên vỉa hè đường Trần Phú (phường B’Lao, TP Bảo Lộc) gây xôn xao dự luận xảy ra vào đêm 24/8/2018.
 
Phạm Tiến Dũng thực nghiệm lại hành vi gây án đâm chết nạn nhân
Phạm Tiến Dũng thực nghiệm lại hành vi gây án đâm chết nạn nhân
 
Theo đó, cả 3 đối tượng liên quan đến vụ án mạng là Phạm Tiến Dũng (22 tuổi), Nguyễn Quang Tuấn (29 tuổi) cùng ngụ tại phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc và Đặng Trung Cảnh (19 tuổi, ngụ xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) được cơ quan công an đưa đến hiện trường để thực nghiệm lại vụ án.
 
Trong cả 3 đối tượng liên quan đến vụ án mạng khiến anh Hoàng Tiến Dũng (21 tuổi, ngụ tại phường B’Lao, TP Bảo Lộc) bị đâm chết thì đối tượng Phạm Tiến Dũng là người trực tiếp gây án. Vì thế, đối tượng Dũng đã thực nghiệm lại hành vi gây án của mình để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.
 
Trước đó, như Báo Lâm Đồng Online đã thông tin: Vào khoảng 22 giờ đêm 24/8/2018, tại quán sữa nóng trên đường Trần Phú (phường B’Lao, TP Bảo Lộc) đã xảy ra một vụ xô xát, đánh nhau khiến anh Hoàng Tiến Dũng bị đâm chết tại chỗ. Vào thời điểm trên, một nhóm thành niên (5 người, trong đó có Phạm Tiến Dũng, Đặng Trung Cảnh và Nguyễn Quang Tuấn) đang ngồi uống sữa nóng bên vỉa hè đường Trần Phú. Sau đó, Phạm Tiến Dũng đã lấy xe máy chở bạn gái về nhà. Lúc này, anh Hoàng Tiến Dũng (21 tuổi, ngụ phường B’Lao) xuất hiện tới nói chuyện với nhóm thanh niên tại quán sữa nóng. Trong lúc nói chuyện, giữa anh Dũng và nhóm thanh niên này đã xảy ra xô xát, đánh nhau. Sau khi chở bạn gái về, Phạm Tiến Dũng tiếp tục quay trở lại cùng với những người bạn của mình lao vào tấn công anh Dũng. Bị đánh, anh Dũng chạy ra giữa đường thì té ngã và bị Đặng Trung Cảnh đuổi kịp đạp nhiều cái vào ngực. Sau đó, anh Dũng gượng dậy để chạy thoát thân thì bị Phạm Tiến Dũng lao tới dùng dao bấm đâm một nhát chí mạng chết ngay tại chỗ. Sau khi gây án, cả Phạm Tiến Dũng cùng đồng bọn đã bỏ trốn khỏi hiện trường.
 
HẢI ĐƯỜNG