Cần di chuyển cơ sở sản xuất nhựa gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư

08:11, 26/11/2014

Trước đây, môi trường sống tại tổ 6, thôn Bồng Lai, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng rất đảm bảo, an ninh trật tự tuyệt đối an toàn, không khí trong lành. Thế nhưng, 8, 9 tháng trở lại đây, từ khi cơ sở sản xuất dây nhựa xuất khẩu Phước Chánh đi vào hoạt động, môi trường sống tại đây trở nên cực kỳ xấu, bởi khói và mùi nhựa lan tỏa suốt ngày đêm gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Trước đây, môi trường sống tại tổ 6, thôn Bồng Lai, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng rất đảm bảo, an ninh trật tự tuyệt đối an toàn, không khí trong lành. Thế nhưng, 8, 9 tháng trở lại đây, từ khi cơ sở sản xuất dây nhựa xuất khẩu Phước Chánh đi vào hoạt động, môi trường sống tại đây trở nên cực kỳ xấu, bởi khói và mùi nhựa lan tỏa suốt ngày đêm gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
 
Các cháu nhỏ của Nhóm trẻ Thỏ Ngọc phải vui chơi, học tập trong môi trường bị ô nhiễm trầm trọng
Các cháu nhỏ của Nhóm trẻ Thỏ Ngọc phải vui chơi, học tập trong môi trường bị ô nhiễm trầm trọng
 
Trước tình hình đó, những hộ dân xung quanh nhiều lần đề nghị chủ cơ sở Phước Chánh phải di dời cơ sở đi nơi khác, hoặc chấm dứt hoạt động, nhưng chủ cơ sở Phước Chánh không thực hiện. Bức xúc vì không thể “sống chung” với ô nhiễm môi trường, người dân trong tổ đã trình báo chính quyền địa phương, Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện và cảnh sát môi trường, Công an tỉnh và cán bộ Phòng Tài nguyên - Môi trường và cảnh sát môi trường cũng đã đến xác minh hiện trường, lập biên bản, nhưng đến nay, cơ sở Phước Chánh vẫn ngày đêm sản xuất, vô tư xả khói và mùi nhựa nồng nặc ra môi trường xung quanh. Có mặt tại cơ sở Phước Chánh ngày 19/11/2014, chúng tôi ghi nhận: Cơ sở vẫn tiếp tục sản xuất dây nhựa bình thường, và khói cùng mùi nhựa vẫn “vô tư” lan tỏa ra xung quanh. Ông Châu Ba, cán bộ phụ trách kỹ thuật của cơ sở cho biết, ông là em trai của bà chủ cơ sở Phước Chánh, hỏi bà chủ đi đâu, ông chỉ sang căn nhà đóng cửa kín mít nói rằng: Chẳng biết bà chủ hiện giờ ở đâu, cũng đã có hai ba đoàn cán bộ đến làm việc, nhưng ông không nghe bà chủ nói gì về chuyện di chuyển cơ sở, hoặc ngưng hoạt động, nên công nhân vẫn tiếp tục làm việc. Điều đáng nói nữa là: Khi tiến hành vận hành máy móc sản xuất dây nhựa, ông Châu Ba và hai công nhân tại cơ sở không được trang bị phương tiện, áo quần bảo hộ, họ vẫn làm việc trong môi trường tối tăm, ô nhiễm nặng. Ngoài ra, hàng chục hộ dân và hơn 50 cháu nhỏ của Nhóm trẻ Thỏ Ngọc cũng phải gánh chịu sự ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do cơ sở sản xuất dây nhựa Phước Chánh gây ra. Bởi cơ sở này nằm lọt thỏm giữa khu dân cư và chỉ cách Nhóm trẻ Thỏ Ngọc chưa đến 10m.
 
Bà Lê Thị Thắm - Chủ Nhóm trẻ Thỏ Ngọc cho biết: Do cơ sở sản xuất dây nhựa Phước Chánh nằm quá gần nhóm trẻ, nên các cháu học ở đây phải hít thở khói, bụi, mùi hôi nhựa nồng nặc, bất kể sáng - trưa - chiều - tối. Môi trường vui chơi, học tập của các cháu đang bị xâm hại. Ngay cả các nhà dân xung quanh đều phải đóng cửa kín mít, vì nếu mở cửa thì khói, bụi, mùi hôi của nhựa xộc thẳng vào nhà không thể chịu được. Vừa nói, bà Thắm vừa đưa tay chỉ cho chúng tôi toàn bộ nhà dân, kể cả nhà của chủ cơ sở Phước Chánh đều đóng cửa kín mít. “Chúng tôi đã trực tiếp góp ý với chủ cơ sở sản xuất dây nhựa Phước Chánh, thậm chí đã trình báo và được các cấp, các ngành đến làm việc. Nhưng đến nay, cơ sở sản xuất dây nhựa Phước Chánh vẫn hoạt động bình thường như không hề có chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ vì lợi ích cục bộ của một vài người mà cả cộng đồng phải gánh chịu hậu quả? Nếu như vậy thì còn gì công bằng, kỷ luật, kỷ cương, pháp luật!” - bà Thắm nhấn mạnh.
 
Từ thực tế nói trên, theo chúng tôi, chính quyền địa phương xã Hiệp Thạnh và các ngành chức năng của huyện Đức Trọng và của tỉnh cần có biện pháp hữu hiệu, buộc chủ cơ sở sản xuất dây nhựa Phước Chánh phải di dời nhà máy sản xuất ra khỏi khu dân cư, hoặc phải ngưng hoạt động đến khi có biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng như hiện nay, nếu không sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Việc làm này cần phải được tiến hành khẩn trương, kiên quyết vì chất lượng cuộc sống.
 
HOÀNG VƯƠNG MỸ