Để Đà Lạt luôn xanh - sạch - đẹp

08:05, 13/05/2016

Vì "sợ" cảnh đông đúc chen chân và nhiều những hệ lụy phiền phức khác trong những ngày nghỉ lễ, chính vì vậy mà sau dịp 30/4 - 1/5, tôi cùng một người bạn mới rủ nhau đi Đà Lạt. Lần đầu tiên tới với thành phố ngàn thông và muôn sắc hoa đầy mộng mơ này

Vì “sợ” cảnh đông đúc chen chân và nhiều những hệ lụy phiền phức khác trong những ngày nghỉ lễ, chính vì vậy mà sau dịp 30/4 - 1/5, tôi cùng một người bạn mới rủ nhau đi Đà Lạt. Lần đầu tiên tới với thành phố ngàn thông và muôn sắc hoa đầy mộng mơ này, tôi thực sự ấn tượng bởi không chỉ cảnh sắc, khí hậu, những món ăn ẩm thực ngon..., mà còn ở tính thân thiện, lòng cởi mở của những người dân Đà Lạt mà tôi đã có dịp gặp gỡ, tiếp xúc. Tôi nghĩ, chẳng phải riêng tôi mà đại đa số khách du lịch bốn phương đều cũng sẽ có cảm nhận như tôi về nơi này, đó là yếu tố quyết định để họ quay trở lại thành phố trong những lần tiếp theo...
 
Thế nhưng, trong muôn vàn những ấn tượng về thành phố miền cao nguyên này, thì trong tôi vẫn thoáng buồn một nỗi trăn trở, suy tư, đó là thực trạng một số người dân nói chung (cả dân bản địa và khách du lịch) vẫn còn có ý thức quá thấp kém trong việc xả rác. Điều tôi nhận thấy là, ở mọi chỗ mọi nơi, kể cả trong trung tâm nội đô hay tại các khu danh thắng ở xa trung tâm thành phố đều có rất nhiều các thùng rác được lắp đặt khá hợp lý. Nhưng thay vì bỏ rác vào các thùng chứa đó để giữ cho môi trường được sạch sẽ, thì vẫn có một bộ phận không nhỏ những người luôn giữ thói quen xấu, đó là xả, vứt rác lung tung, kể cả nơi đó có gần thùng rác đi chăng nữa. Tại khu vực Thung lũng Tình Yêu, đồi Mộng Mơ, thác Datanla, khu vực thác Prenn..., rác vương vãi ở khắp các chốn, từ bồn hoa, thảm cỏ cho tới các bậc lối đi dạo. Tất nhiên, các loại rác thải mà người dân và du khách xả ra đó sẽ có những người làm công tác vệ sinh thu dọn, nhưng hình ảnh rác thải vương vãi khắp nơi như thế trước tiên nó không chỉ làm mất mỹ quan, cảnh quan mà còn nói lên ý thức quá thấp kém của một bộ phận người dân và du khách hiện nay. Hay như tại các khu vực rừng thông thuộc phạm vi hai bên đèo Prenn, tôi thấy có rất nhiều các bạn trẻ, các tốp khách du lịch thường trải nilon ngồi ăn nhậu, ngắm cảnh, nghỉ ngơi, và khi họ di chuyển đi đã để lại “hậu quả” là cả một bãi chiến trường đầy rác thải ngổn ngang. Tất nhiên, cũng có nhóm thu dọn rác thải cho vào túi đựng để mang tới một nơi có thùng rác vứt vào đó, nhưng những nhóm có ý thức như vậy không nhiều!
 
Thiết nghĩ, để Đà Lạt mãi mãi là thành phố xanh - sạch - đẹp với nhiều điều ấn tượng trong lòng du khách bốn phương, thì mỗi người dân chúng ta (cả khách du lịch) cần phải nâng cao ý thức khi từ bỏ thói quen xấu bấy lâu nay trong việc xả rác, đó là: bạ đâu vứt đó, bạ đâu xả đó! 
 
Nguyễn Thị Hải