''Con đường đau khổ''

06:12, 09/12/2022
Khoảng 2 năm trở lại đây, con đường huyết mạch từ trung tâm xã Tu Tra (Đơn Dương) đi thôn Kinh tế mới, R’Lơm và K’Lót dài 4,5 km nhưng đã xuống cấp trầm trọng. Nắng thì bụi bặm, mưa thì lầy lội khiến cho người dân, đặc biệt là học sinh đi học hằng ngày gặp rất nhiều khó khăn.
 
Có 850 hộ dân, trong đó có 600 hộ đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống dọc tuyến đường với chiều dài 4,5 km
Có 850 hộ dân, trong đó có 600 hộ đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống dọc tuyến đường với chiều dài 4,5 km
 
Ông Trương Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Tu Tra cho biết, đây là con đường chính phục vụ việc đi lại, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nhưng 2 năm trở lại đây đã xuống cấp nặng nề. Người dân gặp nhiều khó khăn trong di chuyển cũng như trong sinh hoạt thường nhật. Một số người dân phản ánh, nguyên nhân chính dẫn đến con đường trên xuống cấp nặng nề do nhiều xe tải lớn, xe chở hàng cày nát.
 
Hằng ngày học sinh đi lại rất khổ cực
Hằng ngày học sinh đi lại rất khổ cực

 

Hiện, rất nhiều đoạn dày đặc ổ gà, ổ voi, hố sâu nguy hiểm
Hiện, rất nhiều đoạn dày đặc ổ gà, ổ voi, hố sâu nguy hiểm
 
Theo ông Hùng, tin vui với địa phương là hiện nay, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có chủ trương nâng cấp tuyến đường từ thị trấn Thạnh Mỹ đi xã Tu Tra, trong đó, có tuyến từ trung tâm xã đi 3 thôn Kinh tế mới, R’Lơm và K’Lót (với nguồn vốn bố trí khoảng 40 tỷ đồng). Người dân nơi đây mong muốn dự án sớm được triển khai để phục vụ nhu cầu đi lại cũng như thông thương hàng hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội tại địa phương phát triển.
 
Tập hợp ảnh: CHÍNH THÀNH