Triển lãm ảnh Gánh hàng rong và những tiếng rao trên đường phố Hà Nội

QUỲNH UYỂN 15:10, 09/01/2023

(LĐ online) - Những ngày này, tại cung đường lãng mạn đoạn ngang qua Cà phê Stop and Go trên đường Lý Tự Trọng, phường 1, Đà Lạt đã diễn ra triển lãm nhiếp ảnh “Gánh hàng rong và những tiếng rao trên đường phố Hà Nội”. 

 

Triển lãm giới thiệu 27 ảnh đen trắng do những tay máy người Pháp chụp phố phường Hà Nội cùng những gánh hàng rong trong khoảng thời gian nửa đầu thế kỷ 20 (1920 - 1955) được sưu tập từ 8 nguồn và tác giả, được lưu giữ trong Viện Viễn Đông bác cổ. 

Với không gian, thời gian cụ thể được ghi rõ trong từng tác phẩm, mỗi khoảnh khắc là thế giới bé nhỏ của những gánh hàng rong đang rảo bước khắp các con phố thủ đô. Đó là những quán hàng vỉa hè, quán hàng trên đôi của người lao động, những đôi quang gánh, những phận người long đong, cùng những tiếng rao đầy hấp dẫn, những món ăn được bán khắp các góc phố. 

Triển lãm như tái hiện sống động một Hà Nội trong quá khứ với nếp sinh hoạt, buôn bán, hàng quán như: Chợ nhỏ trước ngôi chùa, Người bán nước chanh, Những người bán hoa quả, mía trên phố, Người bán các món ăn hấp cách thủy, Chợ cá, Người bán phở dạo gánh những chiếc bếp, nồi bằng quang gánh trên vai, Chợ hoa bên bờ hồ Hoàn Kiếm, Những người bán phở cạnh hồ Hoàn Kiếm, Người gánh nước trước cổng Đông Hà, Những người bán hàng ăn với đôi quang gánh trên vai trong một phố ở Hà Nội, Quán ăn trên vỉa hè bán phở, Người gánh nước, Chợ nằm trước đình làng Bát Tràng, Người bán phở dạo trên phố, Những người phụ nữ bán hoa trên vỉa hè gần chợ Đồng Xuân, Trước cổng chợ Đồng Xuân, Những cô gái bán si rô lựu gần chợ Đồng Xuân, Phố Hàng Than, Người phụ nữ bán tiết canh lòng lợn trong một khu chợ ở Hà Nội, Chợ Đồng Xuân vào dịp Tết, Người bán cam ở phố Hàng Buồm, Những người bán mứt Tết Ất Mùi 1955, Những cô gái bán hoa dịp Tết, Người bán tôm khô, Người bán cá…

27 ảnh đen trắng được trưng bày qua hình thức nghệ thuật sắp đặt dưới rừng thông, bên lề đường giữa phố Đà Lạt mang đậm tính tương tác đưa người xem về với Hà Nội của những ngày xưa cũ. Chỉ mới trên dưới 100 thôi nhưng dấu xưa nay đã xóa nhòa giữa hiện thực phát triển hiện đại và cả những nếp sinh hoạt xa xưa cũng không còn, khiến người xem không khỏi xúc động, hoài niệm. 

Triển lãm kéo dài từ nay đến ngày 31/3/2023.

Một số hình ảnh tại triển lãm: