Vọng mãi lời anh

04:10, 22/10/2020

Vọng mãi lời anh
 

(Viết lúc 6 giờ 45 phút sáng ngày 18/10/2020)
 
Ít phút nữa lễ tang các anh tổ chức
Hàng triệu trái tim, nước mắt nghẹn trào,
Những vòng hoa, lá cờ đỏ thắm,
Ôm chặt các anh, sưởi ấm tấm lòng.
Vì nghĩa lớn, hy sinh, chẳng tiếc thân mình,
Giữa bão gió, bốn bề mây nước,
Lạnh thấu xương, vững bước lên đường
Đến với dân đến với những nơi hiểm nguy rình rập.
Vượt núi, băng rừng trong đêm tối, mưa giông.
Giữa rừng sâu, đốt lửa sưởi lòng,
Vang vọng mãi lời anh đêm ấy (1)
“Vì nhiệm vụ, 
Vì Nhân dân,
Chúng ta, không thể nào lùi bước”
Đến với dân, bản chất của người lính Bác Hồ.
Anh nằm xuống, giữa rừng sâu đất mẹ,
Để miền Trung bớt đau khổ, tột cùng
Anh ra đi, không một lời trăn trối,
Gởi lại mẹ già, vợ yếu, con thơ,
Để lại Nhân dân bao lòng thương tiếc.
Mười ba trái tim, mười ba ngôi sao chói lọi,
Tỏa sáng đất trời, non nước Việt Nam.
Vĩnh biệt anh, vĩnh biệt những chàng trai bất tử.
Tên các anh còn vọng mãi đời sau.
 
                                                  (1) Ngày 12/10/2020
 
NGUYỄN BẠN