Tọa đàm ''Ký ức tháng 4 lịch sử''

05:04, 25/04/2021

(LĐ online) - Ngày 25/4, Hội Cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh tổ chức chương trình tọa đàm "Ký ức tháng 4 lịch sử" nhân kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 3/4/2021)...

(LĐ online) - Ngày 25/4, Hội Cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh tổ chức chương trình tọa đàm “Ký ức tháng 4 lịch sử” nhân kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 3/4/2021). Tham dự có các cựu chiến binh (CCB) trở về từ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đoàn viên thanh niên Sở VH-TT-DL, sinh viên khoa Ngữ văn, Lịch sử Trường Đại học Đà Lạt. 
 
Tặng hoa cho các nhân chứng lịch sử
Tặng hoa cho các nhân chứng lịch sử
 
Trong không khí gần gũi, cởi mở, những câu chuyện, hồi ức chân thực của các CCB, những người chiến đấu và chiến thắng là các chú Trần Quốc Hoài, Lương Minh Cao, Nguyễn Duy Dũng, Nguyễn Chí Long đã kể lại những năm tháng tuổi trẻ của đời mình, những ngày gian khổ “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” không hẹn ngày về. Hành quân rõng rã 4 tháng từ Bắc vào Nam, băng rừng lội suối, dầm mưa dãi nắng, vượt mưa bom, bão đạn, sốt rét, đói khát, lao vào cuộc chiến ác liệt, đối mặt với những trận đánh sinh tử. Không sợ gian khổ, sẵn sàng hy sinh, quyết chiến quyết thắng bởi trên hết là lòng yêu nước, là lý tưởng cách mạng, là niềm tin son sắt và khát vọng hòa bình thống nhất. Niềm vui trào dâng khi non sông liền một dải, những hoài niệm tình đồng đội, về những người nằm xuống không bao giờ trở về đã làm cho buổi tọa đàm lắng đọng xúc cảm. 
 
Cựu chiến binh Nguyễn Duy Dũng kể về những ngày tháng 4/1975 tiến quân vào giải phóng Đà Lạt
Cựu chiến binh Nguyễn Duy Dũng kể về những ngày tháng 4/1975 tiến quân vào giải phóng Đà Lạt
 
Câu chuyện của các chú, các bác làm cho thế hệ trẻ thêm hiểu sâu sắc về những năm tháng hào hùng của dân tộc, cảm nhận được giá trị của hòa bình phải đánh đổi bằng máu xương của bao người, biết ơn thế hệ cha anh đã dâng hiến thanh xuân cho độc lập tự do của Tổ quốc. Từ đó, khơi dậy niềm tự hào, truyền thống yêu nước, xây dựng lý tưởng, hoài bão, truyền lửa cho thế hệ trẻ biết trân quý cuộc sống bình yên. 
 
Đại tá Nguyễn Chí Long kể về những năm tháng tuỗi trẻ của đời mình
Đại tá Nguyễn Chí Long kể về những năm tháng tuỗi trẻ của đời mình

 

Thế hệ trẻ bày tỏ tình cảm lòng biết ơn trước thế hệ đi trước
Thế hệ trẻ bày tỏ tình cảm lòng biết ơn trước thế hệ đi trước
Đáp lại công ơn của những người đi trước, tại buổi tọa đàm các ĐVTN đã bày tỏ tình cảm, suy nghĩ và trách nhiệm của bản thân đối với công cuộc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Đồng thời, hứa sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp của các thế hệ cha anh, không cam chịu đói nghèo, tụt hậu, phấn đấu học tập, lao động, rèn luyện góp sức xây dựng quê hương đất nước mỗi ngày thêm phồn thịnh.
 
Xen lẫn những ký ức, hoài niệm là bài ca hào hùng
Xen lẫn những ký ức, hoài niệm là bài ca hào hùng
 
QUỲNH UYỂN