Một thoáng nước Nga

09:11, 05/11/2015

Tôi chết lặng giữa mùa thu Nga / Trước rừng cây sắc vàng rực lá / Dưới ánh trời khoe màu óng ả / Khi thời gian chầm chậm chuyển mùa

Tôi chết lặng giữa mùa thu Nga
Trước rừng cây sắc vàng rực lá
Dưới ánh trời khoe màu óng ả
Khi thời gian chầm chậm chuyển mùa
 
Trên đồi Lênin - đồi Chim Sẻ bây giờ
Khách tứ xứ ngợp mắt nhìn non nước
Mát-xcơ-va trải rộng dài phía trước
Nhiều nhà cao mờ ảo trong màu mây
 
Quá khứ xa vẫn đầy ắp nơi đây
Những cung điện lâu đài, những mái vòm cổ kính
Những kỳ tích và những điều bất hạnh
Đan xen nhau trong một cõi vô thường!
 
Ôi nước Nga vĩ đại và kiên cường
Cho tôi ba lần cúi đầu ngưỡng mộ
Sức mạnh của Người không chỉ trong lãnh thổ
Dáng vóc Người chế ngự những tầm cao!
 
Tôi yêu Người và hạnh phúc biết bao
Được thấy Người trong hình hài hiện tại
Lại được hát những bài ca êm ái
Giữa Mát-xcơ-va với bè bạn thân tình…
 
Tôi mang về xứ sở mẹ tôi sinh
Mùa thu Nga cùng ánh vàng lịch sử
Sự ấm áp tấm lòng Nga rộng mở
Và một niềm tin không thể phai nhòa!
 
Đà Lạt - Mát-xcơ-va - Đà Lạt
Những ngày cuối tháng 9/2015
 
MỘNG SINH