Mùa Anh đào

08:01, 24/01/2017

Mây trắng nhẹ về / Trong tiếng thông reo/ Đà Lạt sang Xuân/ Bừng nở Anh đào/ Tình yêu em hồng lên gương mặt/ Màu hoa dâng rạo rực miền cao.

Mây trắng nhẹ về 
Trong tiếng thông reo
Đà Lạt sang Xuân
Bừng nở Anh đào
Tình yêu em hồng lên gương mặt
Màu hoa dâng rạo rực miền cao.
 
Nắng ngấm rượu vui
Chấp chới khăn màu
Miên man đường hoa
Sáng từng ngõ phố 
 
Thông dâng nến
Trời xanh bỡ ngỡ
Rặng Anh đào ấm lối ta qua..
 
Hoàng hôn buông
Ráng đỏ đồi xa
Ráng đỏ mặt hồ
Lung linh huyền thoại
 
Triệu viên - ngọc - ngọn - đèn
Thắp mình lên mê mải
Tưng bừng dạ hội những vì sao…
 
(1984 - 2017) 
 
Phạm Quốc Ca