Trong sáng nghĩa thầy

09:11, 16/11/2017

Tiếng Thầy cao quý biết bao/ Sâu như mạch đất, cao như mây trời/ Thầy là tia nắng rạng ngời/ Mở mang trí tuệ bao người trước sau
 

Tiếng Thầy cao quý biết bao
Sâu như mạch đất, cao như mây trời
Thầy là tia nắng rạng ngời
Mở mang trí tuệ bao người trước sau
 
Ơn Thầy có nhận gì đâu
Tấm lòng trong sáng, vàng thau tỏ tường
Dạy trò với cả tình thương
Chẳng màng nhận lại, chẳng vương tơ hào
 
Vừa qua, trong lớp sóng trào
Cuốn theo cát bụi nhạt nhòa nghĩa nhân
Có người coi nhẹ tinh thần
Đem nghề đánh đổi bao lần thị phi
 
Nhưng không! Nhà giáo lương tri
Một nghề cao quý khắc ghi cõi đời
Đưa sông về với biển khơi
Đưa đò qua những nẻo đời tối tăm
 
Sáng trong gói trọn chữ tâm
Dịu dàng thơm thoảng hương trầm: “tôn sư”
Một ngày “trọng đạo” hình như
Vườn hoa muôn sắc nở từ trái tim!
 
NGUYỄN THÁNH NGÃ