Viết về các anh

09:07, 26/07/2018

Mỗi năm, vẫn có một ngày hơn bao ngày khác,/ Hàng triệu trái tim tưởng nhớ các anh./ Máu tô thắm màu cờ Tổ quốc,/ Để non sông nước Việt an lành.

Nhân Ngày Thương binh, Liệt sĩ 27/7
 
Mỗi năm, vẫn có một ngày hơn bao ngày khác,
Hàng triệu trái tim tưởng nhớ các anh.
Máu tô thắm màu cờ Tổ quốc,
Để non sông nước Việt an lành.
 
Anh ngã xuống cho bao người hạnh phúc,
Làm rạng danh con cháu Lạc Hồng.
Tấm bia đá ghi tên các anh ngời sáng,
Tháng bảy lại về bên vạt nắng đồi thông.
 
Tôi đi dọc hàng bia lòng nôn nao suy nghĩ,
Vẫn còn đây bao mộ chí vô danh.
Không tên tuổi, không một dòng địa chỉ…
Thương lắm vô chừng, Tổ quốc Việt Nam ơi!
 
Tôi lặng bước trên lối mòn của cỏ,
Nhìn khói hương bay thương mẹ quê nhà.
Đêm đau đáu chong đèn nhìn ra phía ngõ,
Chờ tin con biền biệt tháng năm xa.
 
Tôi vẫn nhớ những ngày giáp tết,
Mẹ khấn thầm tên anh, giờ không biết nơi nao.
Khi còn khỏe, mẹ lặn lội từ Nam ra Bắc,
Nghĩa trang nào mẹ cũng ghé tìm anh.
 
Thời gian trôi, mẹ già không còn đi được nữa
Lòng vẫn khát khao nhìn nấm mộ anh nằm.
Và tôi biết còn rất nhiều bà mẹ, 
Đau đáu lòng mình nhìn vào cõi xa xăm…
 
Tôi xin gửi về các anh - những chàng trai nước Việt,
Vì Tổ quốc ra đi không tiếc máu xương mình,
Tôi xin thắp nén nhang buồn vĩnh biệt,
Tháng bảy mưa ngâu vẫn nhớ ngày liệt sĩ thương binh.
 
NGUYỄN BẠN