Bài thơ cho em

02:01, 25/01/2019

Anh từng mơ, lạc vào cõi thần tiên/ Học cách gói hương hoa trong trời đất/ Rồi anh kiếm hương hoa tinh túy nhất/ Gói tặng em bày tỏ tấm chân tình!

Anh từng mơ, lạc vào cõi thần tiên
Học cách gói hương hoa trong trời đất
Rồi anh kiếm hương hoa tinh túy nhất
Gói tặng em bày tỏ tấm chân tình!
 
Em hồn nhiên, vui cuộc sống yên bình
Nhặt củi hái măng nuôi gà trồng chuối
Trường sơ tán, nơi xa xôi miền núi
Làm mẹ làm cha - dáng phụ nữ nông trường.
 
Chẳng gói được hương hoa. Anh gói hết yêu thương
Ủ thành rượu - rượu ái tình gửi gắm
Để sớm tối, dù cách xa ngàn dặm
Em luôn say - say kỷ niệm vợ chồng.
 
Đường ta qua Phú Thọ - Lâm Đồng
Trải gió rừng thông thấm mưa rừng cọ
Qua thử thách thác ghềnh gian khó
Lòng thêm tin ngày hoa trái dâng mùa.
 
Cảm ơn em, vẫn giữ nếp quê xưa
Đời nóng lạnh, em bình tâm đón nhận
Chẳng ỷ lại chồng con. Chẳng phàn nàn vướng bận
Nội ngoại gần xa em lo liệu chu toàn!
 
Tình chẳng già. Trẻ mãi khúc ca Xoan
Đời thanh thản. Ấm nghĩa tình bè bạn
Rượu ái tình trong lòng ta không cạn
Thì em ơi! Ngày tháng vẫn còn dài…
 
PHẠM VĨNH