Giáo sư Trần Văn khê nói chuyện về “Văn hóa ứng xử học đường” và “Phụ nữ với văn hóa ứng xử trong gia đình”

04:12, 30/12/2011

(LĐ online) - Chiều ngày 29/12/2011 và sáng ngày 30/12/2011 tại hội trường Trường THPT Bùi Thị Xuân (TP. Đà Lạt) và hội trường Thành ủy Đà Lạt đã diễn ra buổi giao giữa thầy trò trường Bùi Thị Xuân, đông đảo phụ nữ, CBCC Thành phố đà Lạt và giáo sư Trần Văn Khê, cùng các thành viên trong Hội quán các bà mẹ.

(LĐ online) - Chiều ngày 29/12/2011 và sáng ngày 30/12/2011 tại hội trường Trường THPT Bùi Thị Xuân (TP. Đà Lạt) và hội trường Thành ủy Đà Lạt đã diễn ra buổi giao giữa thầy trò trường Bùi Thị Xuân, đông đảo phụ nữ, CBCC Thành phố đà Lạt và giáo sư Trần Văn Khê, cùng các thành viên trong Hội quán các bà mẹ.

GS Trần Văn Khê tại buổi nói chuyện
GS Trần Văn Khê tại buổi nói chuyện.

Với những kiến thức uyên thâm của một học giả có tầm vóc, với những trải nghiệm của một người đã sống qua gần trọn thế kỷ, bằng tấm lòng của một người thầy luôn hết lòng tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, với tình yêu dành cho nhân dân thành phố Đà Lạt…Giáo sư Trần Văn Khê tuy tuổi đã cao (91 tuổi), sức đã yếu song tinh thần minh mẫn của GS đã mang đến nhiều kiến thức, triết lý sâu sa cho những người tham dự chiêm nghiệm và tự rút ra bài học cho mình trong văn hóa ứng xử nơi học đường, trong gia đình.

Bài nói chuyện của Giáo sư luôn luôn khiến cho người nghe bị thu hút và thuyết phục. Xung quanh những câu chuyện dung dị giữa đời thường, đôi khi là những kỷ niệm của GS và những người thân trong gia đình, là những câu chuyện diễn ra trong xã hội, trong giao tiếp, trong giao thông, trong âm nhạc….nhưng ẩn chứa đằng sau những câu chuyện đó là cả một triết lý giàu tính nhân văn.

Thấy buồn và đau lòng trước những vấn nạn học đường hiện nay, học sinh đánh nhau, thậm chí là cả nữ sinh đánh nhau rồi tung lên mạng, ra đường chạy xe không ai nhường ai, về nhà không ai chào hỏi, trao đổi giao lưu văn hóa với nhau… Giáo sư thấy mọi ứng xử bây giờ khác xưa nhiều quá, xuống cấp nữa, nên thầy đã trăn trở và cố gắng cùng với Hội quán các bà mẹ tại thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hàng trăm buổi nói chuyện với trên 30 trường học tại Th.ph HCM và các tỉnh lân cận mong muốn gửi gắm thật nhiều kinh nghiệm và tâm huyết của mình dành cho thế hệ trẻ hôm nay.

Tại 2 buổi nói chuyện ở Đà Lạt, giáo sư Trần Văn Khê đều tăng cường công tác giao lưu,để cho các em học sinh, các đại biểu tham dự được phát biểu ý kiến, đặt câu hỏi và cùng bàn luận về nhiều vấn đề khác nhau. Giáo sư tâm sự: Trời Đà Lạt rất lạnh nhưng đến đây GS thấy ấm lòng lại vì tình cảm, vì sự trân trọng đáng quý của đông đảo thầy cô, các em sinh,  chị em phụ nữ và nhân dân Đà Lạt đã dành cho thầy.   

Nguyệt Thu