Tìm Đà Lạt xưa trong Đà Lạt nay

09:10, 17/10/2016

Đến Đà Lạt để tìm những nét riêng thân thuộc và gần gũi trong văn hóa sống, văn hóa sinh hoạt truyền thống của người phố núi - đó chính là xu hướng du lịch mới đang thịnh hành của nhiều người.

Đến Đà Lạt để tìm những nét riêng thân thuộc và gần gũi trong văn hóa sống, văn hóa sinh hoạt truyền thống của người phố núi - đó chính là xu hướng du lịch mới đang thịnh hành của nhiều người.
 
Homefarm hấp dẫn du khách nhờ không gian đậm chất Đà Lạt cổ điển - Ảnh: Đình Sơn (chủ homestay)
Homefarm hấp dẫn du khách nhờ không gian đậm chất Đà Lạt cổ điển - Ảnh: Đình Sơn (chủ homestay)

Một chiều tháng mười, mưa tầm tã, đường vào Homefarm vốn đã hẹp và dốc, nay lại càng trở nên khó đi vì nhão bết đất trong mưa. Thế nhưng, một nhóm bạn trẻ vẫn tìm vào homestay này để lưu trú trong thời gian ghé thăm Đà Lạt. 
 
Xu hướng du lịch mới
 
Nguyễn Hà Linh (25 tuổi), đến từ Hà Nội, tỏ ra thích thú: “Đây là lần thứ 3 mình đến với Đà Lạt. Những lần trước mình ở khách sạn cùng gia đình. Lần này không gian ấm cúng của Homefarm khiến mình có cảm giác như đang được trở về những ngày xưa cũ!”. 
 
Một số địa chỉ homestay hoài cổ tại Ðà Lạt
- Là Nhà: 77 Hoàng Diệu, phường 5.
- Homefarm: 17/1 Triệu Việt Vương, phường 4.
- Tre’s house: 419A Võ Trường Toản, phường 8. 
- INDIgo home: Khởi Nghĩa Bắc Sơn, phường 10.
Giá cả tại các homestay tương đối ổn định: Từ 100.000đ đến 150.000đ/người/đêm với phòng dorm (phòng tập thể); từ 400.000đ đến 600.000đ/phòng/đêm với phòng riêng.
Cũ và cổ là hai điều tạo nên sức hấp dẫn cho nơi này. 2 ngày đêm lưu trú tại Homefarm, Hà Linh cùng nhóm bạn không chỉ được ngủ trong những căn phòng nhỏ ấm áp thơm mùi gỗ thông, được thức dậy ngắm sương mù buổi sớm, mà còn được chủ nhà dạy làm những món ăn đặc trưng của người Đà Lạt như bánh căn, sữa đậu nành nóng. 
 
“Mình còn được ra vườn thu hoạch rau củ, trồng cây, sinh hoạt buổi tối cùng một gia đình người Đà Lạt. Đó thật sự là những hoạt động cực kỳ thú vị. Người Đà Lạt sống khiêm nhường và rất hòa đồng. Mình cảm thấy rất may mắn vì đã được trực tiếp hòa mình vào”, Hà Linh chia sẻ. 
 
Cũng với mong muốn được trải nghiệm những điều khác biệt với những địa điểm tham quan thường tới, theo lời kể của bạn bè, Phan Thị Hồng Thủy, cô gái sinh năm 1995 đến từ TP Hồ Chí Minh tìm đến Bicycle up - một quán cà phê nhỏ theo phong cách cổ điển nằm trên đường Trương Công Định. “Dễ chịu, an lành - đó là cảm giác của mình khi lần đầu ngồi Bicycle up uống trà nóng, nghe nhạc và lọt thỏm giữa những chồng sách cũ. Cảm tưởng như mình là một cô gái Đà Lạt, và đang được ủ ấm ngay trong ngôi nhà của chính mình vậy” - Thủy nói. 
 
Cũng chính vì muốn tìm cảm giác này mà ngày càng có nhiều du khách tìm đến hình thức du lịch khám phá, tìm hiểu văn hóa thay vì theo tour như trước đây.
 
Tái hiện lại quá khứ
 
Nằm giữa vườn hồng môn, địa lan, nhật quỳnh,... rực rỡ sắc màu, Home cà phê lại là một căn nhà gỗ mộc mạc đã trên 60 năm tuổi, luôn thơm nồng mùi cà phê và trà gừng. Khách đến Home luôn có cảm giác như trở lại với Đà Lạt của 60 năm trước. Trong căn nhà bằng ván sơn dầu mộc mạc theo đúng kiểu nhà của người Đà Lạt ngày xưa, những bộ bàn ghế đã bong sơn, đặt trên đó là những cây đèn dầu; với tivi, máy đánh chữ, với chân bếp dầu, những bộ chén dĩa… sắp đặt đan xen với những bức tranh, ảnh kỷ niệm của gia đình chụp ở những địa danh nổi tiếng của Đà Lạt mà đã lâu nhiều người không còn nhìn thấy nguyên vẹn khi đã đi qua tuổi thơ. Toàn bộ đều là những kỷ vật có ý nghĩa rất lớn được 3 thế hệ gia đình chủ quán gìn giữ. 
 
Khách đến đây còn được nghe những câu chuyện về những kỷ vật khác đậm chất Đà Lạt còn lưu giữ ở đây, như bình rượu cần của người Lạch, tờ bản đồ ghi rõ “Thị xã Đà Lạt” được vẽ bằng tay, được đóng khung kính cẩn thận, hay những cuốn sách tiếng Pháp đã ố màu thời gian vẫn được nâng niu giữ gìn trên kệ sách.
 
“Đến Home, người ta có thể cảm nhận được “hơi thở” cuộc sống của Đà Lạt. Dù rằng ngoài kia, Đà Lạt có phát triển, có đông đúc, nhộn nhịp như thế nào, thì ở đây vẫn là một Đà Lạt nhẹ nhàng, dịu dàng và kín đáo mà bất cứ một người con Đà Lạt nào, dù xa xứ bao nhiêu năm trời, vẫn có thể tìm về”, chủ quán Phạm Hoàng Luân chia sẻ.
 
Là Nhà cũng là một homestay được nhiều thành viên trên mạng xã hội truyền tai là vẫn giữ được không gian mộc mạc, bình yên của một Đà Lạt đầy thơ mộng. Chủ nhà là anh Nguyễn Lương Đình Dzũ - một nhiếp ảnh gia, đồng thời là một phượt thủ có tiếng tại TP Hồ Chí Minh. 
 
Với những căn phòng nhỏ xinh được đặt tên theo các loài hoa đặc trưng của Đà Lạt như Bồ Công Anh, Lưu Ly, Dã Quỳ,… Là Nhà khiến du khách có cảm giác thoải mái và yên bình như đang sống trong nhà của mình. Để xây dựng không gian này, anh Đình Dzũ đã cất công sưu tầm các đồ vật cũ liên quan đến Đà Lạt lưu lạc từ nhiều nơi, để mang về cho Là Nhà một phong cách truyền thống và gần gũi. 
 
Nguyễn Hoàng Vũ (24 tuổi) thường lang thang khắp các ngõ hẻm để tìm chút dư vị thân thuộc. Có một tuổi thơ gắn liền với Đà Lạt, nên dù đã có một khoảng thời gian dài học tập và làm việc tại Sài Gòn, trong Vũ vẫn luôn giữ những hình ảnh của ngày thơ bé gắn với những buổi sớm sương mù. “Thỉnh thoảng mình lưu lại các homestay một vài đêm để cảm nhận mùi của thời gian, từ cái bàn, cái ghế, có khi chỉ là chiếc đồng hồ treo tường cũ kỹ. Mỗi sáng mở cửa sổ, hít thở bầu không khí trong lành, ngắm nhìn góc vườn nhỏ là thấy như bình yên quá đỗi” - Vũ tâm sự. Những nơi này trở thành nơi lưu giữ, hoặc tái hiện một thời đã xa của rất nhiều người.
 
Anh Trần Quốc Quang (28 tuổi), thành viên nhóm du lịch Pathfinder DaLat cho biết, du khách đến với Đà Lạt có nhu cầu ngày càng đa dạng. Có người thích kiến trúc, người lại thích văn hóa, ẩm thực. Có vị khách Hà Nội muốn cùng ăn, cùng ở để cảm nhận cuộc sống của một gia đình Đà Lạt từ lâu đời. Hay có người quay trở lại Đà Lạt chỉ đơn giản là muốn tìm về những nơi xưa chốn cũ từng đặt chân qua. “Điều đó đòi hỏi những người làm hướng dẫn viên du lịch như mình cũng phải tự thay đổi. Cũng nhờ đó mà mình khám phá thêm được nhiều địa điểm mới lạ của Đà Lạt để tổ chức dẫn khách trải nghiệm những điều mới lạ.
 
Mỗi người Đà Lạt là một đại diện của cộng đồng
 
Chị Lê Hoàng Anh - du khách đến từ Hà Nội: Sẽ trở lại thăm Đà Lạt
 
Mình lựa chọn du lịch tự túc và ở tại homestay để có thể thoải mái lên lịch trình cho mình, không phải phụ thuộc vào các tour. Trước khi đến Đà Lạt, mình cũng có sự chuẩn bị, tham khảo ý kiến của bạn bè cũng như cộng đồng mạng để có thể biết được nơi nào nên đến thăm. Phần lớn ý kiến đều khuyên mình không nên chỉ đến những điểm tham quan nổi tiếng. 2 ngày rong ruổi trên các cung đường, trong vườn hoa, dốc phố, Đà Lạt mang lại cho mình cảm giác trong lành và yên bình mà Hà Nội không có được.
 
Ông Võ Đại Hải - Phó Phòng Văn hóa - Thông tin TP Đà Lạt: Văn hóa tăng tính hấp dẫn cho du khách
 
Việc đa dạng hóa sản phẩm và loại hình du lịch ở các công ty, tổ chức, cá nhân làm du lịch đang được khuyến khích phát triển. Tuy nhiên, việc này cần phải gắn với đảm bảo chất lượng dịch vụ. Nếu biết phát huy thế mạnh của xu hướng du lịch văn hóa, hình thức này sẽ góp phần tạo tính hấp dẫn cho du khách, giúp du khách thấy thú vị hơn khi đến với Đà Lạt.
 
Anh Nguyễn Trọng Trí - Doanh nhân đến từ TP Hồ Chí Minh: Đà Lạt là nơi đáng sống
 
Với khí hậu lý tưởng và lối sinh hoạt, lối sống đầy thú vị của người dân, Đà Lạt đang trở thành một địa chỉ mới cho các dự án đầu tư du lịch, nhất là các hình thức du lịch mới như du lịch cộng đồng. Bản thân tôi cũng đang tìm kiếm cơ hội để đầu tư vào du lịch trên mảnh đất đầy tiềm năng này.

 
Ông Nguyễn Lương Đình Dzũ - Chủ homestay Là Nhà: Không bao giờ hết thích thú
 
Đà Lạt là mảnh đất làm cho con người không bao giờ hết thích thú, không bao giờ ngừng cảm giác muốn khám phá nhiều hơn. Trong đó, bản thân nền văn hóa pha trộn giữa nhiều vùng miền, nếp sống, nếp nghĩ… rất riêng của người Đà Lạt đã là một nét độc đáo mà khách phương xa rất muốn tìm hiểu.
     V.QUỲNH - H.THẮM
 
VIỆT QUỲNH - HỒNG THẮM