Đạ Tẻh: Ấm lòng tủ bánh mì 0 đồng

04:07, 23/07/2021

(LĐ online) - Kể từ ngày 23/7, vào mỗi buổi sáng, 200 ổ bánh mì nóng sẽ được Huyện Đoàn cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đạ Tẻh trao tận tay những người có hoàn cảnh khó khăn trong những ngày bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 

(LĐ online) - Kể từ ngày 23/7, vào mỗi buổi sáng, 200 ổ bánh mì nóng sẽ được Huyện Đoàn cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đạ Tẻh trao tận tay những người có hoàn cảnh khó khăn trong những ngày bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 
 
Tủ bánh mì 0 đồng được các nguyện viên mở bán vào lúc 6 giờ sáng
Tủ bánh mì 0 đồng được các nguyện viên mở bán vào lúc 6 giờ sáng
 
6 giờ sáng, một góc phố nơi phía cánh cổng Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Đạ Tẻh đã đông người qua lại, rộn rã tiếng nói cười. Bởi, hôm nay, tủ bánh mì 0 đồng đầu tiên trên địa bàn huyện Đạ Tẻh chính thức được khai trương. Một tủ bánh mì với phương châm hoạt động “Từ thiện cho và nhận - ai cần thì đến lấy, ai dư thừa thì tới cho”.
 
Anh Trần Thế Hoàng - Bí thư Huyện Đoàn Đạ Tẻh cho biết: Với mong muốn giúp người lao động nghèo có những bữa ăn sáng, Huyện Đoàn Đạ Tẻh đã có ý tưởng đã mở ra tủ bánh mì 0 đồng nhằm phục vụ, giúp đỡ những người đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nguồn kinh phí ban đầu được trích từ một phần của Huyện Đoàn và kêu gọi mọi người chia sẻ, ủng hộ thêm.
 
Ngay trong buổi sáng đầu tiên, chỉ trong vong 1 giờ đồng hồ, 200 ổ bánh mì đã được “bán” hết trong tiếng cười vui vẻ của các tình nguyện viên và những người lao động nghèo đến “mua” bánh mì. 
 
Tiếng chào mời, cảm ơn ríu rít của các thành viên của tủ bánh mì. Mỗi khi trao bánh mì cho khách, các tình nguyện viên đều kèm câu cảm ơn và lời dặn lần sau ghé lại. Cách “bán hàng” tử tế của các tình nguyện viên khiến mỗi thực khách đều có cảm giác như đang đi mua bánh mì thật sự, dù cho giá chỉ 0 đồng.
 
Mỗi khi trao bánh mì cho khách, các tình nguyện viên đều kèm câu cảm ơn và lời dặn lần sau ghé lại
Mỗi khi trao bánh mì cho khách, các tình nguyện viên đều kèm câu cảm ơn và lời dặn lần sau ghé lại
 
Đồng hành cùng Huyện Đoàn Đạ Tẻh, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đạ Tẻh cũng đã huy động các hội viên tham gia phụ việc ở tủ bánh mì. Mỗi người một công đoạn, từ việc chuẩn bị, sơ chế nguyên liệu từ tối hôm trước đến cắt bánh mì, gắp chả, thịt. 
 
Chị Nguyễn Thị Tiếng Thơ - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đạ Tẻh chia sẻ: Sự ra đời của tủ bánh mì 0 đồng này đã được rất nhiều người ủng hộ, giúp những người khó khăn có bữa ăn sáng ngon miệng để bắt đầu một ngày lao động mới.Cùng với các bạn đoàn viên, thanh niên, Hội cũng sẽ vận động các chị em tham gia phụ việc tại tiệm bánh mì. Đồng thời, kêu gọi các tổ chức, cá nhân đóng góp, hỗ trợ thêm. 
 
“Chúng tôi mong muốn sẽ có thêm những chiếc bánh mì ngon để phục vụ cho bà con mỗi buổi sáng, không chỉ gói gọn tại một tủ bánh tại thị trấn Đạ Tẻh mà sẽ nhân rộng ra thêm các xã. Đồng thời, chúng tôi sẽ cố gắng duy trì thời gian phục vụ lâu nhất đến lúc nào còn có thể” - chị Thơ cho hay.
 
Đạ Tẻh: Trao 18 phần quà cho bà con gặp khó khăn tại xã Mỹ Đức
 
Sáng 23/7, ông Đoàn Minh Phúc – Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Đạ Tẻh cho biết: Sáng nay, đơn vị đã trao tặng 18 phần quà trị giá 6,2 triệu đồng cho hội viên Hội Cựu chiến binh và bà con tại xã Mỹ Đức có hoàn cảnh khó khăn sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.
 
Hội Cựu chiến binh huyện Đạ Tẻh trao tặng quà cho các hội viên, người dân khó khăn tại xã Mỹ Đức
Hội Cựu chiến binh huyện Đạ Tẻh trao tặng quà cho các hội viên, người dân khó khăn tại xã Mỹ Đức
 
Được biết, nguồn kinh phí trích trên được trích nguồn kinh phí của các hội viên Hội Cựu chiến binh thuộc các xã không nằm trong vùng dịch. Trước đó, trong thời điểm xã Mỹ Đức thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, Hội Cựu chiến binh huyện Đạ Tẻh đã tổ chức các hoạt động giúp bà con tại đây như: Đi chợ giùm, hỗ trợ bán nông sản; đồng thời, trích nguồn kinh phí hỗ trợ bà con tại xã 7 triệu đồng.
 
Trong thời gian tới, Hội Cựu chiến binh huyện sẽ tiếp tục quan tâm vào tạo điều kiện trao tặng các mô hình sinh kế cho các đối tượng khó khăn tại xã Mỹ Đức để trở lại cuộc sống bình thường.
 
T.HIỀN

 

 
HOÀNG SA