Cảnh giác với thông tin xuyên tạc dịch bệnh Covid-19

02:03, 13/03/2020

(LĐ online) - Ngày 5/3/2020, cô N.H.N du lịch châu Âu về lại Hà Nội, trở thành ca nhiễm dịch Covid thứ 17 tại Việt Nam và số người nhiễm dịch bệnh bắt đầu tăng lên…

(LĐ online) - Ngày 5/3/2020, cô N.H.N du lịch châu Âu về lại Hà Nội, trở thành ca nhiễm dịch Covid-19 thứ 17 tại Việt Nam và số người nhiễm dịch bệnh bắt đầu tăng lên… Trên mạng xã hội (MXH) xuất hiện hàng ngàn tin, bài, phần lớn thông tin tiêu cực, hoang mang, bi quan... Lợi dụng tình hình này, nhiều đối tượng cực đoan trong các hội, nhóm phản động đã “khua môi”, vu cáo, xuyên tạc, chống đối Đảng, Nhà nước ta…
 
Nhiễu loạn thông tin
 
Dịch bệnh Covid-19 có tốc độ lây lan rất nhanh, số quốc gia và vùng lãnh thổ cũng như số ca bị nhiễm bệnh liên tục gia tăng khiến Nhân dân mọi quốc gia trên thế giới lo lắng. Song, tốc độ lan truyền trên MXH và sự nhiễu loạn thông tin mới thật sự đáng sợ!
 
Việt Nam nằm sát “trung tâm” xuất phát dịch bệnh; khi Trung Quốc có hàng chục ngàn người bị nhiễm bệnh, hàng ngàn người chết; thì từ tháng 1/2020 đến ngày 4/3/2020, tại Việt Nam chỉ có 16 trường hợp bị nhiễm và đều đã được chữa khỏi. Trong khi nhiều nước trên thế giới và Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trực tiếp là ngài Tedros Adhanom - Tổng Giám đốc WHO đánh giá cao Việt Nam đã tiến hành ngay từ sớm nhiều biện pháp quyết liệt, hiệu quả, đặc biệt là các cam kết chính trị của lãnh đạo cấp cao và sự quyết tâm, vào cuộc quyết liệt của các ngành, các cấp và các địa phương, vì vậy Việt Nam đã kiểm soát được dịch bệnh. Trong khi Đảng, Chính phủ và các địa phương trong cả nước “gác” lại các cuộc họp nếu không cần thiết; tạm dừng các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội… để dốc toàn lực vào cuộc chiến “Chống dịch như chống giặc”…, thì có những kẻ vô công rỗi nghề, những kẻ dở hơi, thậm chí vô cảm… đã võ đoán, đánh tráo thông tin, bịa đặt, tự dựng lên những câu chuyện sai lệch về dịch bệnh Covid-19, vô tư phát tán trên facebook, fanpage, youtube… cá nhân gieo rắc hoang mang, thổi phồng nỗi lo sợ cho Nhân dân. 
 
Trong cả nước đã có hàng trăm trường hợp công chức, viên chức, học sinh, nghệ sĩ, trí thức, người dân… tự bịa đặt, “sáng tạo” thông tin, sáng tác thơ (vè), bài hát… về dịch bệnh Covid-19, phát tán trên tài khoản cá nhân, chia sẻ đến nhiều người gây sự bát nháo, nhiễu loạn thông tin trên không gian MXH. 
 
Riêng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, từ tháng 1/2020 đến nay đã có hơn 10 trường hợp người dân, đặc biệt học sinh (các trường THPT trên địa bàn TP. Đà Lạt) đã tự ý chỉnh sửa thông tin chính thống thành các mẩu tin có nội dung sai lệch, “sáng tác” nội dung các mẫu tin ngắn, hay để câu khách bán khẩu trang online… đã đưa nhiều thông tin sai trái, xuyên tạc về tình hình dịch Covid-19 gây phức tạp thêm tình hình…
 
Bên cạnh việc “hồn nhiên” tán phát thông tin sai sự thật với mục đích trêu đùa, câu view, câu link, đánh bóng tên tuổi, nhiều kẻ vô tâm (cư dân mạng gọi là “vô pháp vô thiên” hay “không có não" ?!) lợi dụng “đục nước béo cò” với các trò vô đạo đức; đó là việc găm hàng, nâng giá các sản phẩm y tế phục vụ phòng, chống dịch, nhất là nâng giá khẩu trang y tế; loan tin đồn nhảm để người dân lo lắng đua nhau đi mua, tích trữ lương thực, thực phẩm, mục đích bán được nhiều hàng, thu lợi nhuận…
 
Và rồi, thái độ thờ ơ, vô cảm, vô trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định về phòng, chống lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng. Đó là trường hợp một nữ Việt kiều trở về từ Hàn Quốc, vì nghi nhiễm bệnh được đưa vào cách ly tại một khu tập thể Quân đội; thay vì chung tay dọn dẹp vệ sinh chỗ ở, cô này đã quay video clip phát trên facebook cá nhân ca thán, chê bai nơi ở bẩn (?!). Cũng vì thờ ơ trước đại dịch mà cả thế giới và Việt Nam đang tốn nhiều công sức, tiền của ngăn chặn; thiếu trách nhiệm, trước hết với bản thân, gia đình và cộng đồng mà cô N.H.N (Hà Nội) dù biết mình có khả năng đã nhiễm bệnh lúc ở nước ngoài, khi về nước đã không trung thực khai báo. Hậu quả, cô đã lây bệnh cho chính người thân trong gia đình và kéo theo hàng chục ca nhiễm khác. Nơi này, địa phương khác đã diễn ra tình trạng phản đối, chống người thi hành công vụ trong việc đưa người nghi nhiễm đi cách ly, trốn cách ly…
 
Cảnh giác, ngăn chặn thông tin xấu, độc trên MXH
 
Ăn theo dịch Covid-19, một số đối tượng cực đoan, các thế lực phản động, thù địch đã lợi dụng vu cáo, xuyên tạc, chống phá chủ trương của Đảng, Chính phủ ta về công tác ngăn chặn dịch bệnh Covid -19 tại Việt Nam; qua đó lu loa, nói xấu chế độ, chống phá Đảng, Nhà nước… 
 
Qua sự việc xuất hiện ca nhiễm dịch thứ 17 tại Hà Nội và các ca lây nhiễm sau đó, nhiều cá nhân, Hội, nhóm trong và ngoài nước: “Việt Tân”, Đài Á Châu Tự Do, “Nhật Ký Yêu Nước”, “Phạm Minh Vũ”, “Vĩnh Thắng Trần”, “Tuong Dang”, “Đoàn Thị Thùy Dương”, “ThanhGiang Ha”, “VanHoa Le”, “Võ Hồng Ly”… đã tung nhiều tin, bài xuyên tạc, vu khống, chống phá Đảng, Nhà nước ta hết sức phản động.
 
Khi Việt Nam công bố đã chữa khỏi hoàn toàn 16 bệnh nhân bị nhiễm dịch Covid-19, các trang MXH phản động rêu rao Việt Nam “giấu dịch”; chỉ trích lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ quan trong khâu phòng, chống dịch bệnh; dựng chuyện việc bệnh nhân đi cùng khoang máy bay với đoàn công tác của Bộ Kế hoạch - Đầu tư được miễn kiểm dịch; tung tin, tất cả thành viên Chính phủ phải cách ly vì đã tiếp xúc với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Nguyễn Chí Dũng (chúng cho rằng ông Dũng từ Anh trở về Việt Nam ngồi chung khoang máy bay với bệnh nhân thứ 17 và bệnh nhân thứ 21); công kích Sân bay Quốc tế Nội Bài thiếu trách nhiệm trong công tác kiểm dịch gây hậu quả nghiêm trọng; loan tin, kêu gọi người dân tích trữ lương thực, thuốc men nhằm làm xáo trộn cuộc sống Nhân dân và phá hoại nền kinh tế đất nước…
 
Đặc biệt, khi xuất hiện bệnh nhân thứ 17, số đối tượng cực đoan đã xuyên tạc rằng Chính phủ Việt Nam “dựng kịch bản” để được nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF). Trên trang cá nhân, Đoàn Thị Thùy Dương (đối tượng cực đoan chống đối Nhà nước Việt Nam, trốn sang Na Uy và bị nước này trục suất năm 2017) đã xảo ngôn rằng: “Có phải họ (VN) dựng lên nhân vật Nhung bởi gói hỗ trợ 2,5 tỷ đô? Nghe đồn Việt Nam lọt vào danh sách 25 nước được hỗ trợ. Vậy để xem họ chia chác nhau ra sao…”(?!).
 
“Chống dịch như chống giặc”! Ngoài “giặc dịch” Việt Nam còn đối diện với loại “giặc” hết sức nguy hại - đó là hoạt động xuyên tạc, phá hoại của các thế lực thù địch đã và đang gieo rắc “virus” xấu, độc trên môi trường MXH (!).
 
Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 9/3/2020, Thủ trướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định “Việt Nam sẽ kiểm soát tốt và chặn đứng dịch bệnh trong thời gian tới…”. Ngày 10/3/2020, Lâm Đồng cũng đã họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 của tỉnh, chỉ đạo quyết liệt “cuộc chiến chống dịch Covid-19” với quyết tâm chính trị cao nhất…
 
Làm gì để góp phần ngăn chặn “giặc dịch” hiện nay? 
 
Thiết nghĩ đối với người dân, trước hết phải thật bình tĩnh, yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng; sự nỗ lực của Chính phủ và chính quyền các cấp sẽ chặn đứng dịch bệnh trong thời gian sớm nhất. Người dân không hoang mang, lo lắng; không phát tán thông tin sai lệch gây phức tạp thêm tình hình. Bác sĩ Nguyễn Quốc Khánh - Chuyên khoa tai mũi họng TP.HCM đã viết trên trang cá nhân những dòng gan ruột: “Sars-Cov-2 nó nguy hiểm thật nhưng không phải cứ đứng gần là có nguy cơ, không phải có nguy cơ là lây, không phải lây là dính bệnh. Đánh nhau với một bóng ma, cái ta cần là sự bình tĩnh. Hoảng loạn chạy đi khắp nơi không mang lại gì ngoài nguy cơ lây lan ra cộng đồng cao hơn. Hãy ngồi yên khi đất nước cần bạn ngồi yên”…
 
Mọi công dân hãy thực hiện đầy đủ, có trách nhiệm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19: khai báo kịp thời “Y tế toàn dân”; chấp hành tuyệt đối lệnh cách ly, không trốn cách ly (cách ly là tạm thời tránh tiếp xúc để theo dõi mình có bị nhiễm bệnh hay chưa, nhằm ngăn lây bệnh cho người khác) có gì phải sợ? Phải biết đồng cam cộng khổ, sẻ chia với chính quyền, với cộng đồng chớ nên ca thán, chê bai, đòi hỏi; không nghe theo xúi dục xằng bậy của kẻ xấu mà lo lắng tích trữ lương thực, thực phẩm, thuốc men… gây rối loạn thị trường. Đặc biệt, phải hết sức cảnh giác, đấu tranh, ngăn chặn những luận điệu tuyên truyền xảo quyệt, dối trá, độc địa của các thế lực thù địch, phản động !...
 
THẠCH TÂM