Thác Bobla hùng vĩ giữa thiên nhiên

02:01, 04/01/2011

Ấn tượng đầu tiên khiến bạn ngỡ ngàng là dòng thác cao 50 m như một dải lụa trắng tinh đổ sầm sập xuống lòng hồ, tung bọt trắng xoá.

Ấn tượng đầu tiên khiến bạn ngỡ ngàng là dòng thác cao 50 m như một dải lụa trắng tinh đổ sầm sập xuống lòng hồ, tung bọt trắng xoá.

Thác Bobla thuộc xã Liên Đầm, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, cách thành phố Đà Lạt hơn 50km và cách thị xã Bảo Lộc 25km. Nằm cách quốc lộ 20 chỉ khoảng 300m đường vòng, thác đọc theo tiếng K’ho là Pố Pla (nghĩa là đầu ngà voi), thác nằm trên suối Đa Rê-am (Da Réam), rộng hơn 20m và cao khoảng 55m.

Cột nước trắng xóa nổi bật giữa màu xanh của những cây cổ thụ, màu phù sa của con suối dưới chân thác.
Cột nước trắng xóa nổi bật giữa màu xanh của những cây cổ thụ, màu phù sa của con suối dưới chân thác.
Theo lời kể của đồng bào dân tộc bản xứ thì vào thời xa xưa, xưa lắm - khi người Chàm cai trị, họ bắt người dân bản xứ phải đóng thuế bằng da thú, sừng tê giác, hươu nai… đặc biệt là ngà voi. Một lần, nhờ trí tuệ của mình, vị tù trưởng của bộ tộc nơi con thác đã tìm được một cặp ngà voi cao đến nỗi "ngựa phi qua cũng không được" để dâng vua. Vua Chàm thích quá nên đặt cho nơi này là Pố Pla và dòng thác cũng mang tên là Pố Pla.

Không ít du khách không ngại gian khó "lội bộ" xuống tận chân thác để chạm tay vào dòng nước mát lạnh.
Không ít du khách không ngại gian khó "lội bộ" xuống tận chân thác để chạm tay vào dòng nước mát lạnh.
Thác là điểm nhấn nên khu du lịch chỉ có các trò như leo thác, khám phá rừng, câu cá, thích hợp cho những người thích phiêu lưu, mạo hiểm. Du khách thể đến đây bằng xe máy, bắt xe đò tuyến TP HCM - Đà Lạt với mức giá từ 100.000 - 130.000 đồng/người, hoặc tham gia tour với mức giá từ 1triệu đồng/người.
Theo Zing