Một kẻ lộng ngôn

09:02, 01/02/2016

Trong khi mọi người dân đất Việt (kể cả người Việt ở nước ngoài) tin tưởng, kỳ vọng Đại hội thành công sẽ hoạch định đường lối, những quyết sách mới tiếp tục đưa Việt Nam phát triển giàu mạnh; thì một số kẻ cực đoan, hận thù dân tộc đã điên cuồng viết, phát tán những luận điệu xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước ta hết sức phản động. Trong đó, Hoàng Thanh Trúc là kẻ lộng ngôn và điên cuồng nhất!...

Những ngày cuối tháng 1/2016, một sự kiện chính trị vô cùng quan trọng của đất nước và dân tộc Việt Nam - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng diễn ra tại Hà Nội. Trong khi mọi người dân đất Việt (kể cả người Việt ở nước ngoài) tin tưởng, kỳ vọng Đại hội thành công sẽ hoạch định đường lối, những quyết sách mới tiếp tục đưa Việt Nam phát triển giàu mạnh; thì một số kẻ cực đoan, hận thù dân tộc đã điên cuồng viết, phát tán những luận điệu xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước ta hết sức phản động. Trong đó, Hoàng Thanh Trúc là kẻ lộng ngôn và điên cuồng nhất!...
 
Trong năm 2015, trên blog Doithoai, Hoàng Thanh Trúc đã phát tán 26 bài báo; riêng trong tháng 1/2016, đặc biệt thời gian trước và trong Đại hội XII của Đảng, Hoàng Thanh Trúc đã viết và phát tán 11 bài. Nội dung các bài viết này tập trung đả phá chủ nghĩa Mác-Lênin; chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam; xuyên tạc công tác nhân sự Đại hội XII của Đảng; phủ nhận công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam; nói xấu cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước ta... bằng những luận điệu xảo trá, ngông cuồng và hết sức phản động.
 
Ngày 23/1/2016, Hoàng Thanh Trúc phát tán bài viết: “Đại hội XII - chỉ có quái vật mới thờ quái vật” trên blog doithoai. Với bất cứ người Việt Nam nào khi đọc những câu từ sặc mùi phản trắc, luận điệu tráo trở và lộng ngôn trong bài viết này đều phải căm giận!
 
Trong bài viết của mình, Hoàng Thanh Trúc tự cho mình là kẻ “thuần Việt” khi nhắc đến những từ ngữ: “phong tục tập quán, tư duy đạo đức, truyền thống người Việt...” để phê phán Đảng Cộng sản Việt Nam là “vong bản”, là “quái vật” (!).
 
Rồi lấy cách trang trí Đại hội Đảng của các nước Trung Quốc, Cuba, Triều Tiên không treo ảnh của Các Mác và Lênin, còn Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam thì bố trí hình ảnh của Các Mác - Lênin giữa phông chính; hoặc viện lời ông nọ, bà kia một cách hùng hồn, nhưng hết sức vô căn cứ; từ đó Hoàng Thanh Trúc đi đến kết luận một cách hồ đồ rằng Việt Nam “thờ” Các Mác và Lênin, do đó Việt Nam “lai tạp”, Hồ Chí Minh và Việt Nam là “vong bản” (!). Tuy nhiên, từ các ngôn từ, cách lập luận vô căn cứ và thái độ hằn học của Hoàng Thanh Trúc, đã bộc lộ ra chính ông và những kẻ như ông ta mới là  người “vong bản”, “quái vật”.
 
Trong bài viết của mình, không hiểu Hoàng Thanh Trúc “mù” lịch sử hay không đủ kiến thức để phân biệt giữa những tên độc tài phát xít xua quân đi xâm lược nước khác gây chiến tranh đẫm máu như Hítle với những vị anh hùng dân tộc lãnh đạo nhân dân kháng chiến cứu quốc, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước như Lênin, Hồ Chí Minh...? Hoàng Thanh Trúc nên hiểu rằng, tính chất và mục đích của các cuộc chiến tranh trước nay trên thế giới đều khác nhau. Theo đó, ai được suy tôn là anh hùng, còn ai là kẻ tội đồ, là kẻ thù của nhân loại cũng đều xuất phát từ tính chất và mục đích của cuộc chiến tranh mà người đó tham gia. Lênin lãnh đạo nhân dân Nga làm nên Cách mạng Tháng Mười vĩ đại (1917); Hồ Chí Minh lãnh đạo nhân dân Việt Nam làm nên Cách mạng Tháng Tám lịch sử (1945), đập tan ách thống trị của thực dân gần một thế kỷ đầy tăm tối, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Đây là những cuộc chiến tranh vệ quốc, chiến tranh chính nghĩa; sự hy sinh xương máu của nhân dân trong các cuộc chiến tranh cứu nước muôn đời sau phải được trân trọng, ghi nhớ không thể lộng ngôn cho đó là “quái vật giết người” (!)...
 
Từ đả phá chủ nghĩa Mác-Lênin, Hoàng Thanh Trúc lộ diện một kẻ chống phá quyết liệt thành quả cách mạng Việt Nam mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam trong 86 năm qua đã đấu tranh gìn giữ. Hoàng Thanh Trúc lên tiếng phủ nhận công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin mà không biết xấu hổ. Xin hỏi ông rằng, trong khi cả dân tộc Việt Nam sống trong tăm tối của ách nô lệ thực dân Pháp; trong khi những cuộc đấu tranh của các sĩ phu yêu nước nổ ra rồi bị dìm trong bể máu do thiếu một đường lối lãnh đạo sáng suốt, nhất quán...; trong khi “Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp/ Giấc mơ con đè nát cuộc đời con.”; trong bối cảnh đó, nếu không có người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành bôn ba đi tìm đường cứu nước; và, nếu “Luận cương” của Lênin không đến được với Bác Hồ... thì vận mệnh của cả dân tộc Việt Nam ngày đó sẽ đi đâu, về đâu? Việt Nam có được như hôm nay?...
 
Tuy nhiên, sự vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin vào thực tế cách mạng Việt Nam để lãnh đạo nhân dân đấu tranh cứu nước, giải phóng dân tộc là cả một quá trình nghiên cứu, vận dụng sáng tạo, linh hoạt, phù hợp thể hiện trí tuệ, sự tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam ghi rõ “Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động…”. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn trung thành và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin phù hợp với điều kiện Việt Nam, nên đã giành được những thành tựu to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam tâm niệm học ở chủ nghĩa Mác-Lênin là học ở cách đối xử với nhau có nghĩa, có tình chứ không có kiểu lộng ngôn xuyên tạc và bội bạc trắng trợn như Hoàng Thanh Trúc.
 
Bên cạnh bài viết với lời lẽ lộng ngôn, luận điệu tráo trở, phản động này, Hoàng Thanh Trúc còn viết hàng loạt bài chống phá Đại hội XII của Đảng: xuyên tạc, hạ thấp vai trò, uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam, nói xấu lãnh tụ Hồ Chí Minh, bài xích, bôi nhọ cán bộ cấp cao của Đảng, chửi bới ngành Công an... hết sức phản động. Cũng vẫn luận điệu cũ mèm, Hoàng Thanh Trúc cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam độc tài toàn trị chẳng làm gì cho dân, cho nước mà chú tâm đấu đá tranh giành quyền lực; xuyên tạc quy chế dân chủ trong bầu cử của Đại hội XII; đảng viên Cộng sản bóc lột nhân dân hơn cả tư bản; công nhân và nông dân thực sự vẫn nghèo khổ, vẫn bị bóc lột và khai thác tàn tệ…
 
Hoàng Thanh Trúc nên biết rằng dù ông có cố ý bóp méo sự thật, phủ nhận thành quả cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, thì sự thật là công lao to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam với dân tộc vẫn không thể nào thay đổi. Từ một đất nước bị thực dân xâm chiếm kéo dài gần một thế kỷ, từ thân phận nô lệ lầm than (hơn 2 triệu người chết vì đói trước năm 1945; đất nước hơn 90% dân số mù chữ…), Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân đứng lên đánh đuổi thực dân, giải phóng dân tộc, đưa nhân dân từ thân phận mất nước lên làm chủ cuộc đời mình; cuộc sống nhân dân đang từng ngày đủ đầy, ấm no, hạnh phúc... Còn Hoàng Thanh Trúc nói về bầu cử trong Đại hội, chắc ông không theo dõi hay đúng hơn là ông đang cố tình xuyên tạc. Sự thật là công tác nhân sự, việc tiến hành bầu cử trong Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam được thực hiện đúng quy trình, bài bản, hết sức dân chủ và đã được hàng chục hãng tin trên thế giới đưa tin, bình luận, đánh giá cao; còn ông Hoàng Thanh Trúc dựa vào đâu, lấy tư liệu nào mà cho rằng không dân chủ, “dân chủ bịp bợm” (?!)…
 
Chẳng hiểu Hoàng Thanh Trúc ăn cơm của ai, hít thở khí trời nào mà điên cuồng buông lời xằng bậy vậy???. Đầu bài viết, Trúc dẫn từ điển Việt với hai từ “Vong bản”, nhưng chính Hoàng Thanh Trúc mới thực sự là kẻ vong bản. Theo tôi, Hoàng Thanh Trúc là kẻ đáng lên án; một kẻ vong ơn, bội nghĩa, tráo trở, phản bội Tổ quốc mình, dân tộc mình!
 
THẠCH TÂM