Làm đường bán đất gây sạt lở, phá vườn sản xuất của dân

05:08, 27/08/2019

Để phân đất bán nền, chủ một lô đất phía trên đã làm con đường bê tông nhưng không có hệ thống thoát nước khiến nước mưa tràn xuống gây thiệt hại vườn sản xuất của hộ dân phía dưới, bất chấp sự phản đối trong nhiều tháng nay.

Để phân đất bán nền, chủ một lô đất phía trên đã làm con đường bê tông nhưng không có hệ thống thoát nước khiến nước mưa tràn xuống gây thiệt hại vườn sản xuất của hộ dân phía dưới, bất chấp sự phản đối trong nhiều tháng nay.
 
Bờ đất taluy sập do nước mưa tràn xuống từ lô đất phía trên đang phá hỏng nhà kính và hoa màu trong vườn nhà bà Hoa. Ảnh: G.K
Bờ đất taluy sập do nước mưa tràn xuống từ lô đất phía trên đang phá hỏng nhà kính và hoa màu trong vườn nhà bà Hoa. Ảnh: G.K
 
Gia đình nông dân có vườn bị phá hỏng sản xuất này chính là bà Nguyễn Thị Hoa (sinh 1964), cư trú tại Hẻm 2 - T21, Tổ 20, An Sơn, Phường 4, thành phố Đà Lạt.
 
Tại đây, gia đình bà Hoa có sở hữu một khu đất nông nghiệp rộng trên 1.000 m 2, sản xuất rau ổn định trong hơn 20 năm nay và trong suốt chừng ấy năm gia đình bà chưa bao giờ gặp sự cố nước mưa tràn vào vườn như thế. 
 
Gần đây, để đầu tư làm vườn ươm cây giống, gia đình bà Hoa trong năm 2017 đã đầu tư làm nhà kính quy mô cho toàn bộ khu vườn, đồng thời làm một con đường bê tông rộng khoảng 1,5 m để dễ vận chuyển cây cối đi lại. Cũng xin nói rằng, toàn bộ khu vườn này đến thời điểm đó cũng chẳng bị ảnh hưởng nước mưa dù mưa lớn. 
 
Thế nhưng, trong tháng 5/2019 vừa qua, chủ lô đất phía trên vườn bà Hoa đã bán lại cho một chủ mới, bà Hoàng Lan Anh, người ở Đà Lạt. Sau khi mua lại khu đất bà Anh đã cho làm một con đường bê tông rộng khoảng 4 m chạy dọc theo 2 phía lô đất để nhằm phân lô bán nền. Khi làm con đường này bà Anh đã không làm đường thoát nước, thậm chí lấp cả mương thoát nước đã có trước đây. 
 
Chính việc thi công đường nhưng không làm mương thoát nước này của bà Anh đã làm nước mưa từ trên cao liên tục đổ về khu đất của bà Nguyễn Thị Hoa phía dưới, nước đưa rác và chất thải tràn vào khu nhà, làm sập bờ taluy, làm hỏng cả một đoạn dài nhà kính vườn nhà bà Hoa. 
 
 Bà Hoa cho biết, trong 1-2 tháng gần đây gia đình bà hầu như chẳng làm ăn gì được, vườn bà hư hỏng cây cối, sản xuất gần như đình trệ lấy đâu thu nhập mà sống. Gần đây khi bà thuê người hốt đất ra, sửa lại giàn sắt nhà kính để đầu tư vườn ươm lại thì những cơn mưa lớn lại tiếp tục đưa nước tràn xuống làm sập cả một đoạn taluy dài, nhà kính và vườn của bà tiếp tục bị sập do đất đè.
 
Trước tình hình này bà Hoa đã nhiều lần làm đơn nhờ người dân chung quanh xác nhận tình trạng sập đất phá hỏng hoa màu để khiếu nại lên UBND Phường 4, thế nhưng như bà Hoa cho biết, có lần cán bộ phường qua làm việc có mời bà Anh đến, bà Anh có hứa sẽ tìm cách làm mương thoát nước nhưng từ đó đến nay đã gần 2 tháng chẳng thấy động tĩnh gì trong khi gia đình bà Hoa dở khóc dở cười, tiếp tục đầu tư làm vườn thì sợ sập taluy, còn bỏ không vườn chờ đợi như hiện nay thì lấy gì mưu sinh? 
 
Rõ ràng, bà Anh khi sở hữu đất có quyền thi công đường hay xây dựng công trình trên phần đất của mình nhưng việc thi công này không thể để ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh. Đã đến lúc UBND Phường 4 và chính quyền thành phố Đà Lạt cần có biện pháp yêu cầu bà Anh phải có giải pháp thoát nước để ngăn nước mưa trên đất mình tràn vào đất người khác gây sạt lở, phá hoại hoa màu đe dọa cuộc sống người khác.
 
   GIA KHÁNH