Giữ cho nhịp gùi đong đưa

06:04, 28/04/2017

Ở tuổi 92, ông K'Sót, ở thôn 5B, xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh, vẫn luôn cháy bỏng một niềm đam mê với gùi. 

Ở tuổi 92, ông K’Sót, ở thôn 5B, xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh, vẫn luôn cháy bỏng một niềm đam mê với gùi. 
 
Ông K’Sót và chiếc gùi do chính tay ông đan
Ông K’Sót và chiếc gùi do chính tay ông đan
Gùi, đối với ông, không chỉ là vật dụng thiết yếu trong sản xuất và sinh hoạt, mà còn là một nét văn hóa truyền thống của người K’Ho. Do vậy, ông K’Sót luôn có ý thức phải gìn giữ, bảo vệ nét văn hóa đặc trưng của dân tộc mình. Ông bảo, mấy năm nay đôi chân đã yếu nhiều, không còn leo núi được nữa, nên công việc tìm kiếm cây đơr (một loại cây gần giống cây tre) để đan gùi ông đành phải nhờ con cháu trong gia đình kiếm giúp. Có được nguyên liệu rồi, ông K’Sót lại lúi húi ngồi đan. Ông khẳng định, ông đan gùi không phải để bán, mà là để cho con cháu trong gia đình thấy được những giá trị của tổ tiên để qua đó có ý thức hơn trong việc gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc.
 
TRỊNH CHU