Sâu lắng đêm nghệ thuật "Một thoáng Đà Lạt"

10:12, 25/12/2017

(LĐ online) - Nằm trong chương trình Festival Hoa Đà Lạt 2017, đêm 25/12/2017, tại Vườn hoa Thành phố, Trung tâm văn hoá tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức chương trình nghệ thuật "Một thoáng Đà Lạt".

(LĐ online) - Nằm trong chương trình Festival Hoa Đà Lạt 2017, đêm 25/12/2017, tại Vườn hoa Thành phố, Trung tâm văn hoá tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức chương trình nghệ thuật “Một thoáng Đà Lạt”.
 
Với 16 tình khúc, về mùa đông, về hoa, về Đà Lạt vượt thời gian được kết nối bằng như một câu chuyện kể về  miền đất mộng mơ với hoa cỏ, khói sương, mùa đông êm đềm gợi lên niềm hoài niệm. Từng lời ca, điệu nhạc thấm vào lòng người nghe, lắng đọng: Đà Lạt hoàng hôn (Minh Kỳ), Thương về miền đất lạnh (Minh Kỳ), Mimosa từ đâu em tới (Trần Kiết Tường), Ai lên xứ hoa đào (Hoàng Nguyên), Phố hoa (Võ Hoài An), Chuyến tàu hoàng hôn (nhạc sĩ Hoài Linh), Phố xa (Lê Quốc Thắng), Người tình mùa đông (nhạc Hoa), Triệu đoá hồng (nhạc Nga), Tình yêu màu nắng (Phạm Thanh Hà).  Đêm nhạc cũng đã dành một thời lượng riêng cho những giai âm sang trọng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua các tình khúc: Còn tuổi nào cho em, Như cánh vạc bay, Em đến từ miền mơ...  Tất cả các tình khúc được dàn dựng công phu do các ca sĩ, nghệ sĩ đến từ TPHồ Chí Minh biểu diễn đã làm cho những người con của Đà Lạt và người yêu Đà Lạt rung cảm. 
 
Trong màn mưa bụi, rất đông khán giả đã che dù, mặc áo mưa dõi theo những tình khúc đẹp đến phút cuối của chương trình. 
 

 

 

 

QUỲNH UYỂN - VĂN BÁU