Bế mạc trại sáng tác văn học nghệ thuật Hoà Bình - Phú Thọ

09:03, 29/03/2019

(LĐ online) - Sau 15 ngày diễn ra tại Đà Lạt, Hội VHNT Hoà Bình và Hội VHNT Phú Thọ đã tổ chức lễ bế mạc trại sáng tác văn học nghệ thuật với sự tham dự của 30 văn nghệ sĩ của 2 Hội và của Lâm Đồng. 

* Sáng tạo nên 146 tác phẩm văn học nghệ thuật 
 
(LĐ online) - Sau 15 ngày diễn ra tại Đà Lạt, Hội VHNT Hoà Bình và Hội VHNT Phú Thọ đã tổ chức lễ bế mạc trại sáng tác văn học nghệ thuật với sự tham dự của 30 văn nghệ sĩ của 2 Hội và của Lâm Đồng. 
 
Hội VHNT Phú Thọ trao bản thảo tác phẩm cho Nhà sáng tác Đà Lạt trước sự chứng kiến của lãnh đạo Hội VHNT Lâm Đồng và Hoà Bình
Hội VHNT Phú Thọ trao bản thảo tác phẩm cho Nhà sáng tác Đà Lạt trước sự chứng kiến của lãnh đạo Hội VHNT Lâm Đồng và Hòa Bình
 
15 văn nghệ sĩ Phú Thọ 7 chuyên ngành (văn học, âm nhạc, sân khấu, múa, mỹ thuật, nhiếp ảnh, văn nghệ dân gian) đã hoàn thành 68 tác phẩm. Các văn nghệ sĩ Hoà Bình đã hoàn thành 78 tác phẩm ký, truyện ngắn, thơ, nhạc, tranh ảnh, nghiên cứu văn hoá, kịch bản múa, kịch bản sân khấu... 
 
Các tác phẩm đều lấy cảm hứng từ cuộc sống thường ngày trên nền chiều sâu văn hoá của các dân tộc Hoà Bình và miền rừng cọ, đồi chè trên đất Tổ Phú Thọ. Bên cạnh đó nhiều tác phẩm mang vẻ đẹp của thiên nhiên và con người Đà Lạt. Đã chứng tỏ sự lao động nghệ thuật nghiêm túc, ngọn lửa đam mê và ý thức nghề nghiệp của mỗi văn nghệ sĩ. 
 
Nhạc sĩ Bùi Đình Chiến trình bày ca khúc Ấy ơi
Nhạc sĩ Bùi Đình Chiến trình bày ca khúc Ấy ơi
 
Tại lễ bế mạc, chương trình giao lưu giữa hai đoàn văn nghệ sĩ với nhiều tác phẩm mới sáng tác đã được trình diễn. Ca khúc Ấy ơi của nhạc sĩ Bùi Đình Chiến (Hoà Bình) đã được xem như một tác phẩm “giao duyên” giữa hai Hội VHNT đến từ đất Mường và đất Tổ. Ngay từ ngày đầu hai đoàn gặp mặt, nhạc sĩ đã bắt được tứ thơ của Nông Thị Ngọc Hoà (Phú Thọ), xuất thần thành những giai điệu đẹp mang âm hưởng dân ca Mường tạo nên nét độc đáo, mới lạ. 
 
Trại sáng tác đã khép lại khơi nguồn cho những hiểu biết mới, cảm hứng mới, khơi dậy tiềm năng sáng tạo của mỗi văn nghệ sĩ.
 
QUỲNH UYỂN