Nhớ cái Tết trung thu ở làng…

10:09, 12/09/2019

(LĐ online) - Nghe vang vang tiếng trống tùng tùng!

(LĐ online) - Nghe vang vang tiếng trống tùng tùng!
 
Mình nhớ lắm những cái Tết trung thu ở làng mình ngày trước. Nhà mình - một căn nhà gỗ nằm lưng chừng dốc, dưới chân một ngọn đồi thoai thoải. Xóm nhà gỗ của làng mình hồi đó được gọi là Khu Tư. Trước ngày giải phóng, làng mình nghèo lắm, tuy nhà mình có khá hơn nhưng cũng rất thiếu thốn. Bọn trẻ chúng mình quanh quẩn trong xóm nhà gỗ, với những trò chơi mà bây giờ người ta gọi là trò chơi dân gian như: ô ăn quan, tổng, rượt bắt cứu tù, nhảy dây, thẻ... 
 
Hằng năm, bọn mình thích nhất là 3 cái Tết: Tết Đoan ngọ (Mùng Năm tháng Năm),Tết Trung thu và Tết Nguyên đán. Không nói ra cũng biết vì sao mà bọn mình thích rồi! Nhưng, Tết Trung thu - cái Tết của bọn trẻ chúng mình, mình nhớ lắm. 
 
Minh họa: Phan Nhân
Minh họa: Phan Nhân
 
Cứ gần đến Tết Trung thu thì ở lớp, bài tập thủ công về nhà kiểu gì cũng là Lồng đèn. Ở nhà, Ba mình đã chọn một đốt tre thật dài, thẳng và chuẩn bị con dao thật bén. Và rồi công xưởng mini được hình thành, với tre, kẽm, giấy bóng kính đủ màu, đèn cầy, dầu lửa… bắt đầu nhộn nhịp từ ngày mùng 10. Ba mình khéo tay lắm! Ba vót những thanh tre thật mỏng, dẻo, có thể uốn cong hình cánh bướm cho lồng đèn con bướm; uốn tròn cho thân, đầu, đuôi cho lồng đèn máy bay, hoặc cứ để thẳng làm lồng đèn ngôi sao... Sau vài ngày hoạt động tấp nập, công xưởng cho ra đời nhiều chiếc lồng đèn để bọn mình vừa đem đến lớp chấm điểm, vừa đi rước đèn Trung thu... 
 
Hồi đó không có nhiều loại bánh Trung thu như bây giờ. Mình chỉ nhớ bánh trung thu là những con heo bằng bột nướng thôi, nhưng độ ngon thì không thể nào tả xiết…
 
Tuổi thơ của bọn mình là thế đó! Đã gần nửa thế kỷ rồi! Nhưng, những ngày này, mỗi chiều đi ngang qua chợ, thấy rực rỡ lồng đèn với bao nhiêu là bánh Trung thu, mình lại thấy nhớ. Nhớ lắm những cái Tết Trung thu ở xóm nhà gỗ của mình năm xưa...
 
PHẠM THỊ MỸ HUYỀN