Lung linh Đà Lạt

09:03, 31/03/2016

Tôi về lại xứ đào nguyên / Vẫn còn mơ mộng chút huyền thoại xưa / Hai mùa nắng lạnh - buồn mưa / Dù hoa nghiêng dáng dạ thưa ngọt ngào

Tôi về lại xứ đào nguyên
Vẫn còn mơ mộng chút huyền thoại xưa
Hai mùa nắng lạnh - buồn mưa
Dù hoa nghiêng dáng dạ thưa ngọt ngào
Rừng, hoa xen phố thấp cao
Bao cô gái đẹp má đào ồ duyên
Về qua vườn cũ - đồng tiền
Mắt ai lúng liếng diệu hiền thiết tha
Xe đạp đôi leo dốc hoa
Trườn qua phố nhớ ánh tà huy bay
Rau, hoa giờ cũng đổi thay
Nông nghiệp công nghệ mỗi ngày vươn xa
Đêm về điện sáng bên hoa
Thung lũng nhà kính như là phố đêm
Xã hội - đời sống êm đềm
Kinh tế phát triển bên thềm văn minh
Em nhìn tôi lúng liếng tình
Nắm tay ta dạo dưới bình minh xanh
Ngày phơi lụa nắng Trạm Hành
Vàng hương Cà rốt thơm nhành phong lan
Làng “nông thôn mới ” khang trang
Người tốt, việc tốt bảng vàng ghi danh
Người nông dân không chức danh
Cải tiến lao động đã thành phát minh
Văn chương phố núi đa tình
Lung linh Đà Lạt quê mình... Hoa ơi
 
NGUYỄN TẤN ON