Mai anh đào Đà Lạt

09:02, 12/02/2018

Tấm khăn voan / Khoác hờ lên hồn phố / Mai anh đào Đà Lạt đỏng đảnh duyên / Hồng phơn phớt

Tấm khăn voan 
Khoác hờ lên hồn phố
Mai anh đào Đà Lạt đỏng đảnh duyên
Hồng phơn phớt
Non tơ
Mong manh thế
Lửng lơ - bồi âm khúc độc huyền (*).
 
Phơn phớt đào
Phơn phớt má ửng duyên
Như thiếu nữ chớm dậy thì e thẹn
Trinh nguyên thế 
Lời hẹn hò, dâng hiến
Đủ xuyến xao lữ khách trăm miền.
 
Đà Lạt - Mai anh đào
Đà Lạt thôi miên
Màu hoa ấy
Trong anh, màu quyến rũ
Màu hoa ấy
Trong em, màu nhung nhớ
Phơn phớt mong manh... giăng díu đến khôn cùng? 
Mai anh đào Đà Lạt
Nét duyên Tiên!
(*) Độc huyền: “Độc huyền cầm” - tên khác của đàn bầu Việt Nam.
 
LÊ ANH PHONG