Chạy trốn cánh đồng

02:01, 25/01/2019

Ta như là kẻ trộm/ Chạy trốn khỏi cánh đồng/ Con cua giương chiếc còng chứ nào đâu có đuổi/ Ta tự làm ngã mình lại đổ tại gốc rạ ngáng chân.

Ta như là kẻ trộm
Chạy trốn khỏi cánh đồng
Con cua giương chiếc còng chứ nào đâu có đuổi
Ta tự làm ngã mình lại đổ tại gốc rạ ngáng chân.
 
Đã toan giũ sạch áo quần
Kì cọ những cáu bùn phù sa châu thổ
Xỏ đôi giày nhoáng nhoàng ra phố
Vẫn thấy mình thứ thiệt nhà quê.
 
Nói gì thì nói bông lúa vẫn thơm ghê
Dẫu đời người có sân si chắc lép
Vẫn thèm rúc đầu vào đống rơm rặm rụa
Lẩn trốn tuổi thơ mình.
 
Chiều nay đàn cò đậu trắng cánh đồng
Lội bì bõm vào tháng cuối năm sậm sệt
                           buồn vui vũng nước
Chúng mải tranh giành nhau con cá
Mổ nhầm vào giấc mơ tôi.
 
VŨ HẢI ÐƯỜNG