Người đảng viên mới đặc biệt

08:09, 08/09/2015

Ngày 3/9 vừa qua, Chi bộ Tổ dân phố Yên Thế - P10 - Đà Lạt đã tổ chức kết nạp Đảng cho một quần chúng ưu tú là người khuyết tật. Đây là hội viên Hội Người khuyết tật đầu tiên của tỉnh Lâm Đồng được kết nạp Đảng. Đó là anh Trần Mạnh Thu - 54 tuổi - Chủ tịch Hội Người khuyết tật của tỉnh Lâm Đồng...

Ngày 3/9 vừa qua, Chi bộ Tổ dân phố Yên Thế - P10 - Đà Lạt đã tổ chức kết nạp Đảng cho một quần chúng ưu tú là người khuyết tật. Đây là hội viên Hội Người khuyết tật đầu tiên của tỉnh Lâm Đồng được kết nạp Đảng. Đó là anh Trần Mạnh Thu - 54 tuổi - Chủ tịch Hội Người khuyết tật của tỉnh Lâm Đồng, kiêm Chủ tịch Hội Người khuyết tật thành phố Đà Lạt.
 
Lãnh đạo Đảng ủy phường 10 cùng toàn thể đảng viên chi bộ Tổ dân phố Yên Thế chia sẻ niềm vui với đảng viên mới Trần Mạnh Thu
Lãnh đạo Đảng ủy phường 10 cùng toàn thể đảng viên chi bộ Tổ dân phố Yên Thế chia sẻ niềm vui với đảng viên mới Trần Mạnh Thu

Lễ kết nạp diễn ra theo quy trình như bao lễ kết nạp khác, lời tuyên thệ của đảng viên mới cũng là lời tuyên thệ như bao đảng viên khác. Anh Trần Mạnh Thu cũng trải qua một quá trình nỗ lực phấn đấu, cố gắng trong học tập, rèn luyện, công tác và nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Thành ủy Tp Đà Lạt, Đảng ủy phường 10, đặc biệt là Chi bộ Tổ dân phố Yên Thế... Nhưng, trong người đảng viên mới ấy có một ý chí sắt son rằng, không vì có một phần cơ thể không hoàn hảo mà anh là gánh nặng cho người khác - mà anh phải có trọng trách lớn lao hơn với cộng đồng và xã hội. 
 
Anh xúc động phát biểu: Tôi rất vinh dự, rất vui mừng và phấn khởi. Trước kia, chưa là đảng viên thì tôi thấy trách nhiệm của mình đã rất lớn lao, phải quan tâm đến người khuyết tật. Bây giờ, trở thành đảng viên rồi, trách nhiệm với Đảng, với nhân dân, với người khuyết tật càng to lớn hơn. Bản thân tôi sẽ cố gắng học tập, rèn luyện, trau dồi kiến thức - đạo đức, chủ nghĩa cách mạng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phải làm việc nhiều hơn nữa để giúp cho người khuyết tật và để xã hội thay đổi nhận thức về người khuyết tật. 
 
Anh Trần Mạnh Thu xuất thân từ gia đình có truyền thống cách mạng ở huyện Tân Yên - tỉnh Bắc Giang. Anh đã có 3 năm phục vụ trong quân ngũ, vào sinh sống ở Đà Lạt từ năm 1992; nhưng năm 1997, anh không may bị tai nạn lao động gãy cột sống nên bị liệt chi dưới, phải đi bằng xe lăn. Anh là Chủ tịch Hội Người khuyết tật Tp Đà Lạt từ năm 2006 đến nay. Năm 2011, anh lại được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Người khuyết tật tỉnh Lâm Đồng. Anh được bầu chọn là một trong 120 công dân tiêu biểu của thành phố Đà Lạt vào năm 2013, được nhận các Bằng khen người khuyết tật vươn lên - hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (các năm 2010, 2013, 2014), được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nhân đạo” năm 2014...
 
Nụ cười luôn hiện diện trên khuôn mặt người đảng viên đặc biệt. Ảnh: Phan Nhân
Nụ cười luôn hiện diện trên khuôn mặt người đảng viên đặc biệt. Ảnh: Phan Nhân

Đồng chí Vũ Xuân Oanh - Phó Bí thư Đảng ủy phường 10, nhận xét: Đồng chí Trần Mạnh Thu thực sự là quần chúng ưu tú, có động cơ phấn đấu bền bỉ và đúng đắn, có ý thức chính trị tốt và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao... Đồng chí Trần Mạnh Thu có tinh thần trách nhiệm với cộng đồng rất cao. Ngoài sinh hoạt ở Hội Người khuyết tật ra, đồng chí còn tham gia các hoạt động nhân đạo - từ thiện giúp đỡ những người cùng hoàn cảnh vượt khó, vươn lên thoát nghèo. Đồng chí là một trong những nhân tố tích cực giúp địa phương trong công tác xóa đói giảm nghèo... Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Đảng ủy phường 10 khẳng định, chủ trương đúng đắn của Đảng là kết nạp đảng viên mới để bổ sung thêm nguồn lực mới, sức mạnh mới, trí tuệ mới cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Đối với phường 10, công tác phát triển đảng viên hàng năm được Đảng ủy rất quan tâm, là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ. Để tạo điều kiện cho công dân địa phương được đứng vào hàng ngũ của Đảng, Đảng bộ chủ yếu lựa chọn theo nguyện vọng của những quần chúng ưu tú, mong muốn được đứng vào hàng ngũ của Đảng để cống hiến công sức của mình cho Đảng, cho đất nước, thuộc mọi tầng lớp nhân dân...
 
Việc hội viên Hội Người khuyết tật đầu tiên ở Lâm Đồng được kết nạp Đảng, là tấm gương, là động lực để người khuyết tật tự tin, sống vươn lên trong lao động, học tập, văn hóa, văn nghệ, thể thao; có nghị lực và tự tin trong dạy nghề - học nghề và tạo việc làm - làm việc... để tự khẳng định mình, tự nuôi sống bản thân, phụ giúp gia đình, không là gánh nặng cho xã hội... Mong rằng, ngày càng có nhiều sự chung tay, giúp sức của cộng đồng và toàn xã hội, đặc biệt là các cơ quan, ban, ngành để có nhiều người khuyết tật hơn được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, để họ được góp sức mình cống hiến và xây dựng Đảng ngày càng lớn mạnh và cũng thể hiện quyền của người khuyết tật.
 
LÊ HOA