Di Linh: Sáu năm liền hiến máu nhân đạo vượt kế hoạch

09:11, 13/11/2015

Ngày 10/11/2015, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Di Linh kết hợp với Hội CTĐ xã Hòa Ninh tổ chức hiến máu nhân đạo tình nguyện. Đây là đợt hiến máu lần thứ 8 và cũng là đợt cuối cùng của huyện trong năm 2015...

Ngày 10/11/2015, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Di Linh kết hợp với Hội CTĐ xã Hòa Ninh tổ chức hiến máu nhân đạo tình nguyện. Đây là đợt hiến máu lần thứ 8 và cũng là đợt cuối cùng của huyện trong năm 2015. Trong đợt hiến máu này, cán bộ và giáo viên các trường học trên địa bàn xã Hòa Ninh đã hiến 74 đơn vị máu để cung cấp cho Bệnh viện II Lâm Đồng. Như vậy, trong cả 8 đợt, toàn huyện Di Linh đã hiến được 934 đơn vị máu, vượt trên 55% kế hoạch cả năm 2015. Đây là năm thứ 6 (liên tiếp trong 6 năm liền), huyện Di Linh hoàn thành vượt mức kế hoạch hiến máu nhân đạo tỉnh giao.
 
Hiến máu tình nguyện tại xã Hòa Ninh (ngày 10/11/2015)
Hiến máu tình nguyện tại xã Hòa Ninh (ngày 10/11/2015)
Theo bác sĩ Đỗ Hùng Minh, Chủ tịch Hội CTĐ huyện Di Linh: Năm 2015 là năm Hội CTĐ huyện phối hợp với các ngành và các xã, thị trấn tổ chức hiến máu nhân đạo đạt kết quả cao nhất. Theo nhu cầu của Bệnh viện Di Linh, Bệnh viện I và Bệnh viện II Lâm Đồng, Hội CTĐ đã triển khai tổ chức hiến máu kịp thời và đáp ứng đầy đủ. Việc tổ chức hiến máu theo 2 hình thức là định kỳ (theo từng đợt) và đột xuất (theo nhu cầu cấp cứu của bệnh viện). Năm nay, theo yêu cầu của các bệnh viện, Hội CTĐ huyện đã tổ chức 8 đợt hiến máu tại các xã Gung Ré (2 đợt), Tân Lâm (tại Giáo xứ), Tân Nghĩa, Gia Hiệp, Đinh Lạc, thị trấn Di Linh và xã Hòa Ninh. 
 
Cũng theo Chủ tịch Hội CTĐ huyện Đỗ Hùng Minh, nhờ tích cực tuyên truyền, vận động, nên ý nghĩa “mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” đã dần đi vào lòng người. Tuy thế, trong buổi ban đầu gặp rất nhiều khó khăn, phong trào hiến máu nhân đạo thực sự mạnh kể từ 2010 trở lại đây. Hội CTĐ huyện đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn và các giáo xứ… vận động nhân dân hiến máu. Tuy nhiên, hiện nay, do xuất phát từ nhu cầu, Hội chỉ mới vận động hiến máu ở các xã gần khu vực thị trấn Di Linh và các xã dọc Quốc lộ 20. Các đơn vị có phong trào nổi bật nhất là Gung Ré, kế đến là xã Tân Lâm (Giáo xứ Tân Lâm), Gia Hiệp, Tân Nghĩa, Giáo xứ Di Linh… 
 
Ngoài những lần vận động hội viên CTĐ và bà con hiến máu theo từng đợt, Hội còn thành lập “Ngân hàng máu sống”. Ngân hàng máu sống hiện đã tập hợp được 130 thành viên, đều là những hội viên xung kích hiến máu tình nguyện. Tất cả những thành viên này đã được kiểm tra sức khỏe, phân loại nhóm máu (A, O, B, AB) và ghi rõ địa chỉ nơi ở, số điện thoại. Mỗi khi Bệnh viện Di Linh hoặc Bệnh viện II Lâm Đồng cần đến máu, chỉ cần gọi điện thoại là anh chị em thành viên trong Đội xung kích kịp thời có mặt. Ngân hàng máu sống thành lập được hơn 8 năm nay. Hàng năm, anh chị em đều đáp ứng đủ theo yêu cầu của các bệnh viện. Chỉ riêng năm 2014, là năm cao nhất, Ngân hàng máu sống đã cung cấp cho Bệnh viện Di Linh 45 đơn vị máu (Khoa Hồi sức cấp cứu: 16 đơn vị và Khoa Sản: 29 đơn vị). 
 
Điểm nổi bật của huyện Di Linh là phong trào hiến máu không chỉ ở lực lượng tuổi trẻ, mà người lớn tuổi cũng tham gia. Tiêu biểu như ông Lê Quang Khiêm (gần 65 tuổi), ông Hoàng Minh Nguyên (gần 60 tuổi), bà Phạm Thị Hiên (gần 60 tuổi)… ở thị trấn Di Linh; bà Trương Thị Liên (trên 50 tuổi), ông Bùi Văn Bảy (trên 40 tuổi)… ở xã Gung Ré. Các ông, các bà không nề hà, đã cùng với tuổi trẻ, khi cần là sẵn sàng có mặt để cùng chia sẻ những giọt máu cứu người. Ở tổ dân phố 19 (thị trấn Di Linh) có ông Lê Văn Thanh (Phó Chủ tịch Hội CTĐ thị trấn Di Linh, kiêm Đội trưởng Đội xung kích hiến máu tình nguyện thị trấn) là tấm gương hiến máu “nổi bật” nhất. Từ trước đến nay, ông đã tham gia hiến và lập được “kỷ lục” là đã hiến 40 đơn vị máu tình nguyện. Ông vinh dự được tham dự Lễ tôn vinh người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2012. Không chỉ gương mẫu tham gia hiến máu nhân đạo, ông Lê Văn Thanh còn vận động vợ, anh em trong gia đình và dòng họ tham gia hiến hơn 30 đơn vị máu. Còn ông Lê Văn Khiêm đã 8 lần hiến máu tình nguyện và vận động 5 người thân trong gia đình (trong đó, có vợ và các con) sẵn sàng hiến máu, mỗi khi bệnh viện có nhu cầu…         
 
Phong trào hiến máu tình nguyện ở Di Linh đã đi dần vào nề nếp. Phong trào hiến máu nhân đạo đang ngày càng “lan tỏa” và số lượng người tham gia hiến máu ngày càng đông. Đây là những nghĩa cử cao đẹp, những tấm lòng nhân ái yêu thương, biết sẻ chia “mỗi giọt máu cho đi” để “một cuộc đời ở lại”!
 
BÙI TRƯỞNG