Nỗi đau… ở lại

08:06, 21/06/2016

Vụ tai nạn giao thông xảy ra ở cửa ngõ TP Đà Lạt vào sáng 19/6, đã cướp đi sinh mạng của bảy con người. Mặc dù chính quyền địa phương đã làm hết sức để khắc phục hậu quả, nhưng nỗi đau của nhiều gia đình người bị nạn có thể rất nhiều năm sau vẫn chưa thể xóa nhòa…

Vụ tai nạn giao thông xảy ra ở cửa ngõ TP Đà Lạt vào sáng 19/6, đã cướp đi sinh mạng của bảy con người. Mặc dù chính quyền địa phương đã làm hết sức để khắc phục hậu quả, nhưng nỗi đau của nhiều gia đình người bị nạn có thể rất nhiều năm sau vẫn chưa thể xóa nhòa…
 
Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng 
 
Khoảng 10 giờ 30 ngày 19/6, tại Km223+300 quốc lộ 20, đoạn qua đèo Prenn - ngay cửa ngõ vào thành phố Đà Lạt, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông (TNGT) đặc biệt nghiêm trọng làm bảy người chết tại chỗ, trong đó gồm một trẻ em và sáu người lớn. Vụ tai nạn còn khiến trên 30 hành khách và tài xế bị thương phải nhập viện cấp cứu; hai xe khách bị hư hỏng nặng. 
 
“Từ ngày 20/6, tỉnh sẽ tạm thời tổ chức phân luồng lại tuyến lên Đà Lạt là đèo Mimosa và tuyến xuống là đèo Prenn, trong quá trình đường đèo Prenn cải tạo nâng cấp, để bảo đảm an toàn giao thông” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Yên.
Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Lâm Đồng, thời điểm trên, ô tô khách 45 chỗ ngồi mang biển kiểm soát (BKS) 60B-02968, của Công ty Du lịch Lê Mỹ, do tài xế Trần Ngọc Quang (SN 1974, thường trú tại TP Biên Hòa, Đồng Nai) điều khiển theo hướng Đà Lạt đi TP HCM, khi đến đoạn trên bất ngờ “mất lái” tông chết anh Phan Trọng Tâm (SN 1995, thường trú Thạch Hà, Hà Tĩnh; công nhân làm đường) khi anh đang hướng dẫn giao thông tại đoạn đường thi công. Tiếp đó, xe 60B-02968 tông và trượt dài vào hông trái của ô tô chở khách 29 chỗ mang BKS 86B-00725, của nhà xe Thanh Lịch, do tài xế Nguyễn Dương Tâm (SN 1975, thường trú tại Bình Thuận) điều khiển hướng ngược lại, rồi lao lên vách núi và lật nghiêng bên vệ đường. Cú tông quá mạnh làm 6 hành khách trên xe khách 86B-00725, tử vong tại chỗ; trên 30 hành khách cùng tài xế của xe 60B-02968 bị thương đã được đưa đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt (15 người) và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng (16 người) cấp cứu.  
 
Tại hiện trường, quang cảnh thật tang thương, nhiều hành khách may mắn thoát chết với gương mặt hoảng loạn, thất thần; tiếng khóc, tiếng gọi người thân tử nạn nghe đến xé lòng… Theo lời tài xế Nguyễn Dương Tâm điều khiển xe khách 86B-00725: Xe xuất phát từ TP Phan Thiết (Bình Thuận) lúc 6 giờ sáng cùng ngày, trên xe có khoảng 20 người. Khi đi đến đoạn trên thì gặp xe 60B-02968, lao xuống quá nhanh nên không kịp trở tay… 
 
Còn anh Đinh Lý Thăng Long (SN 1994, ngụ Sóc Trăng), thợ chụp hình của công ty du lịch tổ chức tour đi theo xe 60B-02968, cho biết: Xe từ Bình Dương lên Đà Lạt du lịch từ ngày 18/6, trên xe có hơn 40 người. Sáng 18/6, xe đưa khách xuống tham quan thác Prenn, tôi ngồi sau tài xế, khi đến đoạn này thì nghe tài xế nói với phụ xe về việc mất thắng. Khi xe “lách” người công nhân báo hiệu trên đường thì lấn sang trái đường và tông vào xe 86B-00725…
 
Sau khi xảy ra tai nạn, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Xuân Tiến và Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt đã trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ. Địa phương đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn; bảo đảm an toàn giao thông, tài sản của hành khách. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cùng Chủ tịch UBND tỉnh đã đến các bệnh viện trên địa bàn để thăm hỏi, động viên, gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân bị tử nạn. Tỉnh cũng hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân tử vong 10 triệu đồng; người bị thương 3 triệu đồng và chỉ đạo ngành y tế huy động tối đa lực lượng để cứu chữa các nạn nhân bị thương.
 
Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông về lâu dài
 
Ngay trong chiều tối 19/6, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT)Nguyễn Ngọc Đông và Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng đã thị sát hiện trường vụ tai nạnvà có cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng về công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn. 
 
Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông đánh giá cao công tác cứu nạn, cứu hộ của tỉnh Lâm Đồng. Đặc biệt, sự chủ động của địa phương trong công tác cứu người. Ông đề nghị, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục tập trung cứu chữa nạn nhân bị thương nặng, theo dõi, thăm hỏi những nạn nhân đã xuất viện, hỗ trợ lo hậu sự bảy nạn nhân tử vong; khẩn trương điều tra nguyên nhân tai nạn. “Trước mắt, tập trung xử lý hậu quả vụ tai nạn, và điều quan trọng là công tác chấn chỉnh để bảo đảm an toàn giao thông lâu dài” - Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đề nghị.
 
Tại buổi làm việc, Đại tá Lê Hồng Phong - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, cho rằng: Qua khám nghiệm hiện trường, nhận định ban đầu là do xe (BKS 60B-02968) xuống đèo mất phanh. Thấy xe trôi nên công nhân phân tuyến giao thông mới ra hiệu dừng, nhưng xe trôi quá nhanh và tông vào xe leo đèo (gần như đứng tại chỗ). Những người ngồi bên trái xe leo đèo tử vong đều do bị chấn thương sọ não.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Yên, khẳng định: Tỉnh sẽ triển khai ngay công tác kiểm tra an toàn giao thông, an toàn lao động trên các tuyến thi công, đặc biệt là hệ thống cảnh báo, nghiệp vụ người điều hành tuyến đường. Tạm thời tỉnh sẽ phân luồng một chiều hai tuyến đèo Prenn và mimoza để đảm bảo an toàn giao thông trong giai đoạn nâng cấp, sửa chữa đèo Prenn. 
 
Qua báo cáo và đề xuất của tỉnh Lâm Đồng, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho rằng: Cần phải nâng cấp cả hai đường đèo. Bộ cũng đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ, sắp tới sẽ cho rà soát để xem xét bổ sung, vì đường đèo thi công rất khó khăn. Trước mắt, giao địa phương tổ chức phân luồng tuyến lên, xuống như dự kiến; lâu dài sẽ chuyển đường đèo Mimosa thành quốc lộ, còn tuyến đèo Prenn giao tỉnh quản lý, chủ yếu phục vụ du lịch.
 
Đến 20 giờ cùng ngày, những nạn nhân bị thương nhẹ đã xuất viện, các bệnh nhân bị thương nặng xin chuyển viện về địa phương, riêng lái xe Trần Ngọc Quang vẫn đang được cấp cứu tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng; bảy nạn nhân tử vong đã được tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ đưa về quê lo hậu sự.
 
Thụy Trang