Người hội trưởng hội phụ nữ cơ sở "giỏi việc nước, đảm việc nhà"

08:09, 28/09/2016

Khi mới gặp và tiếp xúc với Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Loan - Giảng viên Khoa Tin học - Ngoại ngữ là người luôn có nụ cười đôn hậu, nhẹ nhàng; ít ai biết rằng, phía sau con người ấy là cả một hoàn cảnh gia đình muôn vàn khó khăn. Dẫu vậy, chị luôn biết vươn lên, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Khi mới gặp và tiếp xúc với Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Loan - Giảng viên Khoa Tin học - Ngoại ngữ là người luôn có nụ cười đôn hậu, nhẹ nhàng; ít ai biết rằng, phía sau con người ấy là cả một hoàn cảnh gia đình muôn vàn khó khăn. Dẫu vậy, chị luôn biết vươn lên, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Loan (người phụ nữ mặc quân phục) nhận Giấy khen của Học viện trong “Hội thi Phụ nữ tài năng năm 2016” do Học viện tổ chức
Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Loan (người phụ nữ mặc quân phục) nhận Giấy khen của Học viện trong “Hội thi Phụ nữ tài năng năm 2016” do Học viện tổ chức
Năm 2000, cô sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin (Trường Đại học Tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh) tốt nghiệp loại ưu được Tập đoàn FPT nhận vào làm việc với mức lương cao, đây thực sự là ước mơ của rất nhiều sinh viên mới ra trường. Thế nhưng, tân kỹ sư Tin học Nguyễn Thị Thanh Loan vẫn quyết tâm xin chuyển về Học viện Lục quân công tác với mục đích duy nhất là để được gần, chăm sóc và thực hiện lời hứa của mình với mẹ. Cô chia sẻ: “Khi còn nhỏ, nhà chỉ có hai mẹ con, thấy mẹ hàng ngày mặc trên mình bộ quân phục đi làm việc, mình luôn ước ao học thật giỏi để sau này được trở thành bộ đội giống mẹ!”.
 
Hiện chồng cô đang học và làm việc ở xa, cả tháng mới về thăm nhà, mẹ đã nghỉ hưu nhưng lâm trọng bệnh luôn cần người chăm sóc, động viên; hai con còn nhỏ, cháu lớn mới 5 tuổi, cháu nhỏ 2 tuổi. Hoàn cảnh khó khăn càng làm cô cứng rắn, nỗ lực vượt lên, động viên chồng hoàn thành tốt nhiệm vụ, tranh thủ mọi thời gian để chăm sóc, động viên mẹ và nuôi dạy 2 con. 
 
Hoàn cảnh đó không làm cô nản lòng mà càng là động lực để cô phấn đấu trong công việc của người giảng viên. Không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ của khoa giao, hiện nay bình quân mỗi tháng cô giảng dạy 70 tiết, vượt thời gian quy định. Đối tượng giảng dạy chủ yếu là học viên đào tạo chỉ huy trung, sư đoàn, đào tạo đại học đại cương, học viên quốc tế, học viên cao học, nghiên cứu sinh. Cô thường xuyên cùng tổ bộ môn cập nhật nội dung mới nhằm kịp xu hướng phát triển, cài chương trình cho học viên học tập, nghiên cứu; đồng thời tăng thời gian thực hành để học viên nắm chắc kỹ năng sử dụng máy tính trong soạn thảo văn bản, văn kiện tác chiến, tác nghiệp, văn kiện tác chiến trên bản đồ 3D và đưa thêm nội dung an toàn thông tin, tác chiến mạng, hệ thống tự động hóa chỉ huy… 
 
Ngoài công việc chuyên môn, cô còn được hội viên tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở Khoa Tin học - Ngoại ngữ, nơi sinh hoạt của 10 hội viên là cán bộ, giảng viên của khoa. Là Hội phụ nữ cơ sở có ít hội viên, nhưng với cách làm khéo léo, cô đã quy tụ được hội viên tham gia sinh hoạt, tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, thúc đẩy phong trào thi đua như: Tổ chức thăm hỏi; sinh hoạt; tọa đàm; gặp mặt nhân dịp các ngày lễ, tết nhằm kịp thời động viên, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn tạo sự thân ái, gần gũi. Hình thức tổ chức luôn được cô nghiên cứu, sáng tạo, phù hợp với nhiệm vụ hội viên, tham gia hoạt động do Học viện tổ chức luôn giành giải cao. Năm 2013, tham gia Hội thi “Cán bộ Phụ nữ tuyên truyền giỏi”, chị đã giành được giải nhất Học viện, sau đó được lựa chọn tham gia thi cấp toàn quân, chị đã cùng với đội đoạt giải xuất sắc. Giữa năm 2016, khi tham gia “Hội thi Phụ nữ tài năng” do Học viện tổ chức, đội của chị đã đoạt giải nhất toàn đoàn, mà chính chị là người trực tiếp thiết kế, biên đạo phần năng khiếu...
 
Nhiều năm liên tục, Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Loan đạt danh hiệu Chiến sỹ tiên tiến, cán bộ Hội xuất sắc. Với Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Loan, nếu có được một điều ước, tôi chỉ ước “mẹ khỏe mạnh lại như xưa”…
 
ĐỖ QUANG LƯU