Hạnh phúc là khi được dân tin, dân quý

09:02, 10/02/2017

Năm nay đã là năm thứ 4 anh Ha Thuyên (1986) tham gia công tác tại UBND xã Đạ Chais, và là năm thứ 2 anh đảm nhiệm vai trò là Phó Chủ tịch xã. Anh bảo rằng, quãng thời gian 3 năm qua đã đánh dấu từng bước trưởng thành của anh, từ một chàng tân cử nhân ngành Nông lâm nhiều nhiệt huyết nhưng non kinh nghiệm, giờ trở thành một cán bộ xã luôn có ý thức trách nhiệm đối với bà con.

Năm nay đã là năm thứ 4 anh Ha Thuyên (1986) tham gia công tác tại UBND xã Đạ Chais, và là năm thứ 2 anh đảm nhiệm vai trò là Phó Chủ tịch xã. Anh bảo rằng, quãng thời gian 3 năm qua đã đánh dấu từng bước trưởng thành của anh, từ một chàng tân cử nhân ngành Nông lâm nhiều nhiệt huyết nhưng non kinh nghiệm, giờ trở thành một cán bộ xã luôn có ý thức trách nhiệm đối với bà con.
 
Anh Liêng Jrang Ha Thuyên
Anh Liêng Jrang Ha Thuyên
Vị Phó Chủ tịch xã trẻ tuổi chia sẻ: “Muốn được lòng dân, dân quý, dân yêu thì trong giải quyết mọi việc, đều phải đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu. Mặc dù trách nhiệm tăng lên nhiều trong khi bản thân còn nhiều hạn chế, nhưng quan trọng nhất là phải có lòng tin rằng mình sẽ làm được. Có như vậy mới có đủ quyết tâm và kiên trì học hỏi, rèn luyện, đúc rút và tích lũy kinh nghiệm. Mình biết rằng không ai có thể giỏi ngay từ ban đầu, điều quan trọng là chúng ta phải biết mình thiếu sót những gì để cố gắng bổ sung và dần hoàn thiện, không được tự ái, tự mãn”.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo đông con tại xã Đạ Sar, tuổi thơ của Ha Thuyên gắn liền với những nắng mưa trên nương trên rẫy. Chứng kiến cảnh bà con hàng xóm buồn hiu những tháng ngày cà phê mất mùa, cảnh trẻ con trong thôn đói cơm, và đói cả con chữ, cậu bé Ha Thuyên quyết tâm phải bám lấy cái chữ với ước mong lớn lên sẽ mang những cái mới về thôn làng. 

 
Với suy nghĩ đó, anh quyết định thi vào Khoa Nông lâm của Trường ĐH Tây Nguyên. Năm 2012, sau khi tốt nghiệp đại học, anh trở về Lạc Dương, tham gia công tác tại UBND xã Đạ Chais với vị trí là cán bộ Địa chính - Xây dựng. Đến năm 2013, khi Đề án 50 Liêng Jrang Ha Thuyên tham gia phỏng vấn và được chọn trở thành 1 trong 6 đội viên của Đề án tại huyện Lạc Dương.
 
Ngay trong thời gian đầu trở về thực tập tại địa phương, anh Ha Thuyên đã xác định cần tận dụng những lợi thế của bản thân để phục vụ cho quá trình công tác. Là người DTTS, anh am hiểu phong tục tập quán của đồng bào, đồng thời dễ dàng trong việc tiếp xúc, giao tiếp bằng ngôn ngữ bản địa. Nhờ vậy, anh nhanh chóng nắm bắt được tình hình, chia sẻ, đi sâu vào đời sống của bà con.
 
Sau 1 năm công tác tại văn phòng, tháng 5/2015, anh được tin tưởng bầu làm Phó Chủ tịch UBND xã Đạ Chais. Đảm nhiệm chức vụ quan trọng tại địa phương khi tuổi đời còn khá trẻ, anh Ha Thuyên tự nhìn nhận những hạn chế của bản thân và luôn cố gắng tìm cách để khắc phục và hiện là cán bộ được dân tin, dân quý.
 
V.QUỲNH - H.THẮM