''Ngân hàng máu sống'' cứu người bị tai nạn giao thông

05:08, 28/08/2019

(LĐ online) - Chiều 28/8, Công an huyện Đạ Huoai cho biết: Trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và người bộ. Sau khi gây tai nạn, những người điều khiển xe máy đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Nạn nhân của vụ tai nạn hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Hiện, đơn vị đang tập trung xác minh, truy tìm những người điều khiển xe máy gây tai nạn để phục công tác điều ra, làm rõ vụ việc. 

(LĐ online) - Chiều 28/8, Công an huyện Đạ Huoai cho biết: Trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và người bộ. Sau khi gây tai nạn, những người điều khiển xe máy đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Nạn nhân của vụ tai nạn hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Hiện, đơn vị đang tập trung xác minh, truy tìm những người điều khiển xe máy gây tai nạn để phục công tác điều ra, làm rõ vụ việc. 
 
Các thành viên “Ngân hàng máu sống” TTYT huyện Đạ Huoai hiến máu cứu bệnh nhân Duyên
Các thành viên “Ngân hàng máu sống” TTYT huyện Đạ Huoai hiến máu cứu bệnh nhân Duyên
 
Theo đó, vào khoảng 20 giờ tối 26/8, trên địa bàn thị trấn Mađaguôi đã xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và người đi bộ. Vào thời điểm trên, chị Hán Thị Duyên (35 tuổi, ngụ tại thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai) đang đi bộ băng qua đường trên Quốc lộ 20 (đoạn qua Tổ dân phố 3, thị trấn Mađaguôi) thì bị 2 xe máy chạy với tốc độ cao (chưa xác định được danh tính và người điều khiển) tông trúng và cán qua người. Sau khi gây tai nạn, các đối tượng điều khiển xe máy đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Chị Duyên được người dân đưa đến Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Đạ Huoai cấp cứu trong tình trạng nguy kịch và ngay lập tức được chuyển lên Bệnh viện II Lâm Đồng điều trị.
 
Bác sĩ Lưu Quốc Hương - Phó Giám đốc TTYT huyện Đạ Huoai, cho biết: “Thời điểm được chuyển đến Trung tâm, bệnh nhân Duyên đang trong tình trạng nguy kịch mất rất nhiều máu và buộc phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên để điều trị. Trước tình thế cấp bách cần máu truyền cấp cứu trong thời gian chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện II Lâm Đồng, Trung tâm đã huy động một số cán bộ y, bác sĩ thuộc “Ngân hàng máu sống” đang trong ca trực tham gia hiến máu truyền cho bệnh nhân. Sau đó, Trung tâm đã nhanh chóng chuyển bệnh nhân Duyên tới Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu ngay trong đêm”.
 
Tại Bệnh viện II Lâm Đồng, bệnh nhân Duyên nhập viện và được chẩn đoán bị gãy xương hông, gãy xương chậu, gãy xương mu, xương đùi gãy 3 khúc, tụ máu tử cung và tràn máu mắt trong tình trạng nguy kịch. Do vậy, Bệnh viện cần một lượng máu lớn để truyền cấp cứu cho bệnh nhân, nhưng Bệnh viện không đủ máu phù hợp. Trong tình thế đó, Bệnh viện buộc phải kêu gọi người hiến máu cứu bệnh nhân. 
 
“Sau khi nhận được thông tin từ Bệnh viện II Lâm Đồng, chị Duyên cần nhiều người tiếp máu cấp cứu, Trung tâm đã huy động gần 30 cán bộ y, bác sĩ, nhân viên y tế và người dân tham gia “Ngân hàng máu sống” đến cho máu trực tiếp tại Bệnh viện. Trong đêm 26 và ngày 27/8, các thành viên trong “Ngân hàng máu sống” đã hiến 16 đơn vị máu truyền cho chị Duyên” - bác sĩ Lưu Quốc Hương cho biết thêm.
 
Hiện, bệnh nhân Duyên đã được chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) tiếp tục điều trị. Qua nắm bắt thông tin, chị Duyên đã được truyền tổng cộng hơn 5 lít máu nhưng sức khỏe đang rất yếu trong tình trạng hôn mê nên chưa thể mổ cấp cứu”.
 
Hai cháu Gia Bảo và Ngọc Anh (con chị Duyên) bị tai nạn gãy tay
Hai cháu Gia Bảo và Ngọc Anh (con chị Duyên) bị tai nạn gãy tay
 
Theo Bác sĩ Lưu Quốc Hương, ngoài việc tham gia hiến máu truyền cho bệnh nhân, các thành viên “Ngân hàng máu sống” của TTYT huyện còn kêu gọi, vận động quyên góp được hơn 30 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình chị Duyên. 
 
Theo ông Trần Anh Dũng - Chủ tịch UBND thị trấn Mađaguôi (huyện Đạ Huoai), gia đình chị Duyên có hoàn cảnh rất khó khăn. Cả hai người con của gia đình chị Duyên là Phạm Gia Bảo (11 tuổi) và Phạm Ngọc Anh (3 tuổi) cũng vừa bị tai nạn gãy tay và hiện chưa lành hẵn. Anh Phạm Hồng Lâm (chồng chị Duyên) làm nghề tài xế, nhưng giờ phải nghỉ việc để chăm sóc vợ ở Bệnh viện Chợ Rẫy khiến cuộc sống càng thêm chồng chất khó khăn. 
 
KHÁNH PHÚC