Bế mạc trại sáng tác văn học nghệ thuật An Giang tại Đà Lạt

03:06, 16/06/2020

(LĐ online) - Sáng 16/6, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh An Giang đã tổ chức lễ bế mạc trại sáng tác VHNT tại Đà Lạt với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Hội VHNT Lâm Đồng, các văn nghệ sĩ tham dự trại. 

(LĐ online) - Sáng 16/6, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh An Giang đã tổ chức lễ bế mạc trại sáng tác VHNT tại Đà Lạt với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Hội VHNT Lâm Đồng, các văn nghệ sĩ tham dự trại. 
 
Bế mạc trại sáng tác VHNT An Giang
Bế mạc trại sáng tác VHNT An Giang
 
Sau 15 ngày diễn ra, bằng tinh thần lao động nghệ thuật đầy trách nhiệm, 12 văn nghệ sĩ là các nhà văn, nhà thơ, nhà biên kịch, nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhạc sĩ đến từ miền sông nước phương Nam đã sáng tạo nên 54 tác phẩm gồm: 1 truyện ngắn, 1 bút ký văn học, 1 trường ca, 1 tản văn, 25 bài thơ, 1 ca cổ, 13 ca khúc, 11 ảnh nghệ thuật. Đà Lạt tươi đẹp đã mang đến cho các văn nghệ sĩ An Giang nhiều cảm xúc, vẻ đẹp của đất và người Đà Lạt được các văn nghệ sĩ say đắm chiêm ngưỡng, rồi trang trọng gửi vào 42/54 tác phẩm, đặc biệt 2 nhạc sĩ đã sáng tác được 13 ca khúc về Đà Lạt. Có thể kể: Trăm năm miền sương khói (Bút ký Trương Chí Hùng), Đi tìm phượng tím (thơ Ngô Quang Láng), Đoản khúc cao nguyên (Nguyễn Trung Hiếu), 9 bài thơ Haiku về Đà Lạt (Lâm Long Hồ), Đêm Đà Lạt (Huỳnh Đào), Chiều sân ga (Lập Em), Về Đà Lạt (ca cổ Nguyễn Thanh Điền), Vòng tay cao nguyên, Đi tìm phượng tím (nhạc Hồ Thanh Danh), Ân tình Đà Lạt, Về thành phố ngàn hoa, Đà Lạt phố chiều mưa (nhạc Lê Hồng Phúc)… 
 
Đoàn văn nghệ sĩ An Giang tặng quà lưu niệm cho Nhà sáng tác Đà Lạt và Hội VHNT Lâm Đồng 4. Trao tặng bản thảo tác phẩm cho Nhà sáng tác Đà Lạt
Đoàn văn nghệ sĩ An Giang tặng quà lưu niệm cho Nhà sáng tác Đà Lạt và Hội VHNT Lâm Đồng 
 
Trại sáng tác là dịp các văn nghệ sĩ An Giang giao lưu, gặp gỡ văn nghệ sĩ Lâm Đồng trong cuộc trao đổi kỹ năng viết truyện ngắn cùng các nhà văn đến từ TP Hồ Chí Minh. Từ đó, học hỏi lẫn nhau kỹ năng sáng tác, trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, trau dồi vốn sống, cùng nhau tạo nên nhiều tác phẩm có giá trị về nội dung và tư tưởng, nghệ thuật.
 
Tại lễ bế mạc, nhiều bài thơ, bài hát hay đã được ngâm đọc, được hát lên trong đó có hơi thở, có âm hưởng của văn hoá sông nước Cửu Long ăm ắp phù sa hoà quyện vào hoa, vào gió ngàn thông vi vút, đã được các văn nghệ sĩ trình bày bằng tình cảm dạt dào dành cho Đà Lạt. 
 
Trao tặng bản thảo tác phẩm cho Nhà sáng tác Đà Lạt
Trao tặng bản thảo tác phẩm cho Nhà sáng tác Đà Lạt

 

Các văn nghệ sĩ tham dự trại chụp hình lưu niệm
Các văn nghệ sĩ tham dự trại chụp hình lưu niệm

 QUỲNH UYỂN