Đến Trường Sa vào tháng 4 lịch sử / Nhớ về người chiến sỹ Gacma. / Tuổi đôi mươi đời còn rất trẻ / Chưa một lần hò hẹn yêu đương.
(Tại tàu 561 ở đảo Len Đao - Trường Sa)
Đến Trường Sa vào tháng 4 lịch sử
Nhớ về người chiến sỹ Gacma.
Tuổi đôi mươi đời còn rất trẻ
Chưa một lần hò hẹn yêu đương.
Vì tiếng gọi thiêng liêng Tổ quốc
Anh lên đường bảo vệ biên cương.
Đâu có biết kẻ thù đầy mưu chước
Buộc các anh phải cầm súng hy sinh.
Nơi biển cả hồn hòa vào đất mẹ
Đóa hoa hồng gởi tặng các anh.
Trên boong tàu, bùi ngùi xúc động
Mắt cay xè ướt đẫm bờ mi.
Tấm bia đá tên anh rực sáng
Chúng tôi thề tiếp bước theo anh
Để Tổ quốc trường tồn vững chãi
Cho đất trời thắm đượm màu xanh
Cho đàn trẻ nô đùa trong nắng mới.
Biển rì rào khúc nhạc khải hoàn ca
Cả đất nước hướng về biển đảo
Thắp nén nhang, tưởng nhớ Gacma.
Đảo Len Đao, ngày 9/4/2017.
NGUYỄN BẠN