Ðà Lạt vào xuân

10:02, 17/02/2018

Nứt môi chồi lộc biếc/ Nhuồm nhuộm nắng hanh vàng/ Tầng trời đôi cánh hạc/ Chầm chậm vẫy mùa sang

Nứt môi chồi lộc biếc
Nhuồm nhuộm nắng hanh vàng
Tầng trời đôi cánh hạc
Chầm chậm vẫy mùa sang
 
Áo tơ tằm lướt thướt
Chân dài trên lá thông
Những cung đường là lượt
Co ro búp đầu đông
 
Mặt hồ thương chiếc lá
Rung bóng tháp Con Gà
Tiếng chuông chiều khúc xạ
Ngực đồi chấm sương sa
 
Em quỳ dâng mắt ngọc
Môi ngỡ câu thơ nằm
Mùa ca vang trên tóc
Chén rượu nho đầu năm
 
Dừng chân nghe dốc thở
Ngựa rung bạc thác ghềnh
Đóa hoa vàng mới nở
Trên mỏm đá chênh vênh…
 
NGUYỄN THÁNH NGÃ