''Tiếp lửa'' chống dịch

05:02, 24/02/2021

(LĐ online) - Xuyên suốt những ngày các lực lượng tham gia phòng chống dịch căng mình làm nhiệm vụ ở chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 số 4 (xã Đạ Rsal, huyện Đam Rông), có 2 người phụ nữ thầm lặng ở trong gian bếp nhỏ, tình nguyện nấu nướng đảm bảo cho tổ công tác những bữa cơm canh nóng hổi như ở nhà.

(LĐ online) - Xuyên suốt những ngày các lực lượng tham gia phòng chống dịch căng mình làm nhiệm vụ ở chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 số 4 (xã Đạ Rsal, huyện Đam Rông), có 2 người phụ nữ thầm lặng ở trong gian bếp nhỏ, tình nguyện nấu nướng đảm bảo cho tổ công tác những bữa cơm canh nóng hổi như ở nhà.
 
Mỗi ngày, thực đơn được cô Nhung sắp xếp, đong đếm để đảm bảo dinh dưỡng cho thành viên tổ công tác
Mỗi ngày, thực đơn được cô Nhung sắp xếp, đong đếm để đảm bảo dinh dưỡng cho thành viên tổ công tác
 
“Tôi ở gần nên qua chốt xem, thấy tụi nhỏ ăn cơm hộp, vừa ít ỏi lại chẳng đủ chất, nhìn mặt đứa nào cũng đầy vẻ ngán ngẩm mà thương. Thôi để cô nấu, ngày nào cũng có cơm canh nóng hổi mà ăn”. Hơn 25 ngày qua cứ đều đặn như thế, cô Trương Vân Nhung và chị Nghiêm Thị Đua (cùng ngụ xã Đạ Rsal) hàng ngày đảm trách việc lên thực đơn, đi chợ, nấu nướng… mỗi người một tay chia sẻ nỗi vất vả cùng cán bộ ở chốt trực.
 
Vì thế nên mỗi ngày, gian bếp nhỏ phía sau chốt trực số 4 đều rôm rả. Ai ra vào cũng cất tiếng hỏi “Hôm nay ăn gì đấy cô Nhung ơi?” đầy thân thương như ở nhà. “Hôm thì gà kho, thịt kho, cá chiên… Mỗi bữa ăn phải đầy đủ dinh dưỡng nhưng phải thay đổi liên tục để mấy đứa ăn đỡ ngán. Cũng đơn giản mấy món như bữa cơm gia đình vậy thôi”, cô Nhung cất lời bằng chất giọng miền Trung nhẹ nhàng.
 
Hàng ngày đi chợ mua những gì, hết bao nhiêu, danh sách những món đồ mà người dân xung quanh ủng hộ… đều được cô Nhung ghi chép lại đầy đủ. “Mua một món đồ gì mình cũng phải thật cân nhắc để không lãng phí. Tinh thần là cũng phải tiết kiệm hết mức, tiền của nhà nước, đóng góp của dân nên sử dụng hợp lý, minh bạch”, cô Nhung cho hay.
 
Bữa ăn của nghĩa tình
Bữa ăn của nghĩa tình
 
Ở chốt số 4, mỗi ngày có 27 thành viên chia thành 3 ca trực bao gồm công an, quân đội, y tế, đoàn thanh niên… trực 24/24 giờ, làm nhiệm vụ kiểm tra thân nhiệt, hướng dẫn khai báo y tế cho tất cả người dân trên các phương tiện giao thông từ Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông và các phương tiện từ phía Bắc vào Lâm Đồng trên Quốc lộ 27. 
 
Chuyện ăn uống tưởng chừng như đơn giản nhưng lại là yếu tố quyết định sức khỏe, tinh thần của tổ công tác. Từ ngày chốt trực số 4 được thành lập, nhiều cơ quan, đoàn thể trên địa bàn cũng chia nhau phụ giúp và ủng hộ cho bữa ăn hàng ngày của tổ công tác như gạo, nhu yếu phẩm, rau xanh, nước uống… 
 
“Không chỉ ngon mà mọi người cảm nhận được sự tận tâm, chăm chút trong từng bữa khiến ai cũng vui vẻ, mong chờ những bữa cơm ấm áp như đang ở nhà. Chúng tôi thực sự rất cảm động về sự tương trợ này. Mỗi phần cơm đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức chung tay chống dịch của người dân. Và quan trọng hơn cả là tình người trong mỗi chén cơm, từng món ăn dành cho các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại đây. Ai ăn cũng khen ngon và đủ no, từ đó nêu cao tinh thần trong công tác phòng dịch Covid-19”, anh Bon Huy – thành viên tổ công tác chia sẻ.
 
Các lực lượng hỗ trợ người dân khai báo y tế
Các lực lượng hỗ trợ người dân khai báo y tế
 
Từ khi dịch bệnh bùng phát trở lại, các lực lượng gác lại công việc, gia đình riêng đăng ký sẵn sàng tham gia đi đầu trong công tác phòng chống dịch để người dân quay về cuộc sống bình yên. 
 
“Nhiều người dân ở đây cũng quý lắm, trong nhà có gì là mang tới cho, khi là gạo, lúc là con gà, con cá, mớ rau… Họ biết mình phụ nấu ăn ở đây nên mang đến ủng hộ. Họ chả trông mong gì đâu, chỉ muốn dùng tấm lòng để góp chút bình yên cho quê hương. Thấy mấy đứa nhỏ ngày chịu nóng, đêm chịu cực vậy ai cũng thương. Bản thân mình cũng rất tự hào vì đóng góp 1 phần nhỏ để cùng với các lực lượng đẩy lùi đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay…”, chị Nghiêm Thị Đua tâm sự.
 
Đo thân nhiệt tại chốt số 4
Đo thân nhiệt tại chốt số 4
 
Chắc chắn, những người tham gia trên mặt trận chống dịch Covid-19 sau này sẽ kể lại cho con cháu về thời gian đáng nhớ của bản thân mình và đất nước. Còn những người tham gia trong tổ công tác, họ tự động viên nhau hãy cố gắng vượt qua, vì ngày hết dịch sẽ là những ngày xuân.
 
HỒNG THẮM