Câu hát rêu phong

02:02, 02/02/2016

Tháng Giêng, không hẹn mà về/Má em hồng rực hội làng sau mùa giặm cấy/Câu hát đục mà trong/Câu hát thương mà giận/Câu hát nói lời gừng cay chín tháng/Câu hát dặn nhau muối mặn ba năm…

Tháng Giêng, không hẹn mà về
Má em hồng rực hội làng sau mùa giặm cấy
Câu hát đục mà trong
Câu hát thương mà giận
Câu hát nói lời gừng cay chín tháng
Câu hát dặn nhau muối mặn ba năm…
 
Tháng Hai, gặp em tơ tóc tri âm
Ba vạn sáu ngàn ngày vẫn chờ, vẫn đợi
Tháng Ba, em nói lời gió mưa tạ lỗi
Rằng, hoa đến thì nên hoa phải nở
Đò phải sang sông bởi chưng đò đầy…
 
Những thiếu phụ ngược lường chiều nay
Tay xách nách mang, mái chèo đẩy đưa, họ hát
Lời lo thân người và trách phận mình
Nỗi đắng cay nhòe sương đáy mắt
Tiếng yêu thương lặng lờ đáy nước
Giọng trách hờn xao xác gió ven sông
Câu hát trẻ như ngày xưa thuở môi thắm má hồng
Em trao tôi buổi hội làng vừa mở…
 
Cố nhân ơi? Giữa chiều hiu hiu gió
Những quả phụ lưng chống trời, mặt níu đất già nua
Nước sông quê chát mặn trước cửa chùa
Muối còn mặn ba năm, gừng còn cay chín tháng
Dờn dợn trăng đêm từa tựa như rằm…
 
Ngược dòng sông xưa về bến hát năm nào
Bến lặng từ lâu những lời em đã hát
Cố xứ giao nhau không nhìn nhau bằng mắt
Tôi lạc mình theo ngọn gió rêu phong…
 
UÔNG THÁI BIỂU