Chàng sinh viên thành công từ thất bại

04:02, 06/02/2011

Từ nổi buồn rớt đại học để trở thành một trong hai sinh viên tiêu biểu Lâm Đồng vừa nhận giải thường “Sinh viên 5 tốt” năm 2011 do TW Đoàn trao tặng là một nỗ lực khó tin. Chàng trai ấy cũng nhận luôn giải thưởng Sao tháng giêng giành cho Sinh viên có kết quả học tập và hoạt động Đoàn – Hội xuất sắc. Một “cú đúp” tuyệt vời cho ý chí không biết mệt mỏi của chàng sinh viên quê ở Phú Yên này. Em là Lê Trọng Lư, lớp Công nghệ sinh học khoá 5, trường ĐH Yersin Đà Lạt.

Từ nổi buồn rớt đại học để trở thành một trong hai sinh viên tiêu biểu Lâm Đồng vừa nhận giải thường “Sinh viên 5 tốt” năm 2011 do TW Đoàn trao tặng là một nỗ lực khó tin. Chàng trai ấy cũng nhận luôn giải thưởng Sao tháng giêng giành cho Sinh viên có kết quả học tập và hoạt động Đoàn – Hội xuất sắc. Một “cú đúp” tuyệt vời cho ý chí không biết mệt mỏi của chàng sinh viên quê ở Phú Yên này. Em là Lê Trọng Lư, lớp Công nghệ sinh học khoá 5, trường ĐH Yersin Đà Lạt.

 
Gặp tôi tại căn trọ trên đường Vạn Kiếp, khuôn mặt mảnh khảnh cùng dáng người nhỏ con trên chiếc áo ngoài giản dị. Không ai tin rằng, chàng sinh viên năm 3 ấy đã có nhiều thành tích đáng nể trong học tập cũng như hoạt động phong trào của trường, lớp đến vậy.

Với ước mơ trở thành một kỹ sư nông lâm trong tương lai, Lư đã miệt mài rèn luyện bao năm đèn sách. Ngày nghe tin mình rớt ĐH Nông Lâm cũng là những ngày buồn và thất vọng nhất với em. Nhìn bạn bè, nhìn thầy cô và bố mẹ mà lòng quặn thắt, tiếc nuối cũng như một chút hối hận. “Tại sao mình không lo học hơn, tại sao mình chỉ được như vậy…”. Nhiều câu hỏi tại sao được Lư đặt ra để lý giải cho thất bại của mình.

Từ những phút giây ấy, tưởng chừng như con đường học tập của mình sẽ sụp đổ thì được sự động viên của bố mẹ và một người anh cùng làng. Lư đã mạnh dạn nộp đơn vào học tại khoa Công nghệ sinh học, trường ĐH Yersin, TP Đà Lạt. Và chính từ thất bại đó, những ngày đầu tiên trên phố núi cũng là những ngày Lư bắt đầu lao vào học tập, hoạt động phong trào để quên đi nổi buồn quá khứ không dễ nguôi ngoai ấy. Ngoài điểm học rất cao mà ít sinh viên mơ đến 8.9 thì Lư còn là một lớp trưởng năng động, nhiệt tình.

Dù học giỏi nhưng Lư vẫn luôn giành nhiều thời gian cho công tác hoạt động của Đoàn – Hội sinh viên khoa, trường. Hiện nay Lư đang đảm trách phó Chi hội sinh viên của khoa, uỷ viên  BCH Hội sinh viên của nhà trường. Ngoài ra, Lư là một thành viên năng nổ trong Ban chủ nhiệm CLB Sinh viên tình nguyện của trường, đang phụ trách nội dung chăm sóc nghĩa trang định kỳ của CLB.

Là lớp trưởng,  Lư đã thành lập mô hình hoạt động nhóm, giúp đỡ nhau cùng học tập đã đạt kết quả rất khả thi đã được Đoàn trường biểu dương. Nói về bí quyết của mình, Lư bộc bạch “Ngoài giờ lên lớp em thì em hay đọc sách chuyên ngành, tìm kiếm thông tin trên mạng bổ trợ cho môn học của mình. Trong quá trình học phải sắp xếp thời gian sao cho hợp lý để tham gia các hoạt động ở lớp, ở trường và công tác tình nguyện nhằm trao dồi kỹ năng cho bản thân”.

Anh Nguyễn Thanh Sơn, bí thư Đoàn trường ĐH Yersin cho biết “Lư là một đoàn viên xuất sắc, luôn thể hiện khát khao vươn lên, chí tiến công trong học tập cũng như công tác Đoàn – Hội. Trong hai năm qua, ngoài những thành tích đáng nể mà Lư đạt được, thì niềm tin, lòng yêu quý của bạn bè, thầy cô luôn giành cho em luôn là niềm động viên cho em trong những năm tháng học tập xa nhà. Lư có nhiều mô hình hay, đổi mới sáng tạo nhằm giúp đỡ bạn bè cũng như hoạt động phong trào tình nguyện”.

Với những kết quả đã đạt được trong 2 năm qua, Lê Trọng Lư đã đem về cho mình biết bao giải thưởng như: Tài năng trẻ của trường, nhận học bổng Nguyễn Thái Bình, Sacombank, Mobifon. Tham gia trợ giúp đề tài nghiên cứu khoa học “Khảo sát quy trình nhân giống cây lược vàng”, giải khuyến khích cuộc thi viết tìm hiểu về Di chúc của Bác năm 2010 cấp trường và rất nhiều giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn - Hội…

Khi chia tay em, tôi mới nhận ra Lư còn có một vườn rau tí hon trước căn trọ của mình được em nâng niu chăm sóc như sự đam mê nho nhỏ của chàng kỹ sư sinh học trong tương lai này. “Em thích rau, thích Đà Lạt và đó cũng là những cọng rau sạch cho những bữa cơm sinh viên nữa anh à”. Nhìn Lư tôi mới ngẫm ra rằng “Rớt đại học đâu phải là thất bại, hãy biết vượt qua những khó khăn ấy mà cố gắng vươn lên, đôi lúc chúng ta cũng sẽ thành công như chàng sinh viên mê rau này”.
 
Ngô Phước Tuấn