Văn hóa - Nghệ thuật
Triển lãm “Địa chỉ đỏ trên thành phố Hoa” tại Côn Đảo
(LĐ online) - Sáng 23/7, tại Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Bảo tàng Lâm Đồng cùng Trung tâm Bảo tồn Di tích Quốc gia Côn Đảo đã tổ chức khai mạc triển lãm “Di tích Quốc gia Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt - Địa chỉ đỏ trên thành phố Hoa”.
Để Đà Lạt là thành phố sáng tạo âm nhạc
Để duy trì và hiện thực hóa các nội dung đã cam kết khi trở thành thành viên Mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO...
Liên hoan truyền hình toàn quân lần thứ XIV sẽ diễn ra tại Thái Nguyên
(LĐ online) - Liên hoan truyền hình toàn quân lần thứ XIV năm 2024 do Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội (Cơ quan thường trực) phối hợp với Quân khu 1 là đơn vị đăng cai sẽ chính thức diễn ra tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên từ ngày 1 đến 3/8/2024. 
Lạc Dương: Xây dựng Làng văn hóa du lịch cộng đồng xã Đưng K’nớ thành điểm đến du lịch văn hóa cộng đồng
Dự án Làng văn hóa du lịch cộng đồng xã Đưng K’nớ đang được huyện Lạc Dương triển khai nhằm tổ chức các hoạt động văn hóa để phát triển du lịch cộng đồng...
Di Linh: Bế giảng lớp múa dân gian, diễn tấu cồng chiêng
(LĐ online) - Chiều 18/7, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Di Linh phối hợp với Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo Skill đã tổ chức bế giảng và phát chứng chỉ tốt nghiệp lớp múa dân gian, diễn tấu cồng chiêng cho thanh niên dân tộc thiểu số tại xã Gung Ré.
Dạo bước giữa plei Ma Bó
(LĐ online) - Về với xã Đa Quyn (Đức Trọng, Lâm Đồng), tôi đã được gặp và ấn tượng khá sâu sắc về chị, một người con của dân tộc Churu. Dường như, đối với chị, không tình yêu nào lớn hơn tình yêu plei (làng) Ma Bó - Đa Quyn thân thương, với văn hóa tộc người. Từ đó, chị cống hiến tất cả tâm huyết, trí tuệ để tri ân và góp phần cùng đồng bào của mình gìn giữ những giá trị thiêng liêng tổ tiên xưa truyền lại.
Dưới chân núi R’Chai
ôi và nhóm bạn đồng nghiệp đứng trò chuyện bên hành lang phòng họp của Hội Cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng...
Hồ Huy Sơn: Tôi cảm ơn bản thân đã không nản chí
Đến với con đường sáng tác từ năm lớp 8, nhà báo, nhà thơ Hồ Huy Sơn từng viết miệt mài nhưng không được đăng báo. Hiện anh là phóng viên Báo Sài Gòn Giải phóng,...
Tháng Bảy: Tri ân và đồng vọng
Trong âm vọng tháng Bảy của những cơn dông oi bức cuối chân trời với những chùm sấm rền và chớp nhì nhằng gạch chéo, tôi lại nghĩ về những người đã ngã xuống...