Nhiệt huyết thắp sáng trái tim của một bệnh nhân

04:06, 17/06/2014

Biến những cơn đau thành hành động từ thiện, người thanh niên 27 tuổi (SN 1987), Trần Thanh Lan Anh đã vượt qua chính mình, đem niềm hy vọng thắp sáng trái tim, cống hiến cho người khác niềm tin yêu cuộc sống...

Biến những cơn đau thành hành động từ thiện, người thanh niên 27 tuổi (SN 1987), Trần Thanh Lan Anh đã vượt qua chính mình, đem niềm hy vọng thắp sáng trái tim, cống hiến cho người khác niềm tin yêu cuộc sống...
 
CLB từ thiện trao quà cho bệnh nhân
CLB từ thiện trao quà cho bệnh nhân

Do hoàn cảnh, Trần Thanh Lan Anh vừa học hết lớp 12 phải nghỉ học. Sau thời gian công tác và phấn đấu, anh được bầu làm Bí thư Chi đoàn thanh niên xã Tân Văn, huyện Lâm Hà. Công việc đang suôn sẻ, bỗng đầu năm 2013 anh lên cơn đau dữ dội, gia đình đưa vào bệnh viện, phát hiện anh bị u nang tuyến tụy. Từ một thanh niên khỏe mạnh trên 50kg anh chỉ còn 32kg. Với cơn đau hàng ngày hành hạ, gia đình phải đưa anh từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng đến Bệnh viện Đại học Y Dược, Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh, chi phí tốn kém không nhỏ so với một gia đình nông dân bình thường. "Có bệnh thì vái tứ phương", gia đình cũng chạy chữa khắp nơi nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm. Trong thời gian nằm viện, chứng kiến nhiều cảnh thương tâm, nhiều số phận bi đát hơn, anh chợt thấm thía nỗi đau của người bệnh. Anh thầm hy vọng, nếu chữa được hết bệnh anh sẽ phải làm một điều gì đó cho những con người có hoàn cảnh khó khăn hơn. Và may mắn đã đến, cuối tháng 9/2013 bệnh anh được chữa trị tạm ổn. Đây là giai đoạn phấn khởi nhất từ khi lâm trọng bệnh, như được tiếp thêm lửa, Trần Thanh Lan Anh gặp người bạn cùng chí hướng là Nguyễn Công Danh - một nhân viên kinh doanh, đang công tác tại Cty Cổ phần Dinh Dưỡng Nông nghiệp. Hai người cùng nhau góp sức, góp tiền giúp đỡ trẻ em hiếu học có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà cho người già neo đơn, giúp người bệnh hiểm nghèo có tiền đi bệnh viện vv... Dần dà, hai người bạn cùng nhau xây dựng ý tưởng lớn hơn, là rủ nhiều bạn bè cùng tham gia làm từ thiện cùng những đoàn viên thanh niên nhiệt tình. Đã rất nhiều lần, hai người bạn cùng với bạn bè của mình giúp đỡ các hoàn cảnh thật sự khó khăn gần xa, có cơ hội chạy chữa thuốc thang, giảm bớt khó khăn trong cuộc sống... Ấn tượng nhất vẫn là những lần nấu cơm từ thiện, phân phát cho những bệnh nhân tâm thần, bệnh nhân nghèo ở Cơ sở Bảo trợ xã hội Trọng Đức, huyện Đức Trọng và Bệnh viện Lâm Hà.
 
Việc làm của Trần Thanh Lan Anh đã được dư luận ủng hộ, người dân quý mến, Ban Giám đốc Bệnh viện Lâm Hà hết sức hoan nghênh. Bác sĩ Đoàn Minh Cường - Phó Giám đốc Bệnh viện cho biết đây là việc làm rất tốt, lãnh đạo bệnh viện rất quan tâm và hứa sẽ giúp đỡ khâu kiểm tra an toàn thực phẩm (ATTP) để bảo đảm sức khỏe cho bệnh nhân. Đồng thời phối hợp với chi đoàn thanh niên của cơ quan làm từ thiện tốt hơn ở các thôn, buôn vùng sâu vùng xa, giúp đỡ bệnh nhân nghèo vượt qua cơn bệnh, ổn định về thực phẩm và thuốc men. 
 
Với phương châm: "Hạnh phúc là sự chia sẻ, yêu thương cho đi là yêu thương được giữ mãi", người thanh niên bị viêm tụy mãn tính, Trần Thanh Lan Anh, đang vượt qua những cơn đau quằn quại của chính mình, hướng tới một CLB Từ thiện rộng lớn hơn, quy tụ nhiều tấm lòng yêu thương, kề vai gánh bớt khó khăn cho đồng loại. Điều trước mắt mà anh chuẩn bị hướng tới, là đem một cái tết Trung thu vui tươi, lành mạnh cho thiếu nhi khuyết tật, thiếu nhi vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc; đóng góp vào Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc thương bệnh binh...
 
Hy vọng với nghị lực thắp sáng trái tim, Trần Thanh Lan Anh và những người bạn sẽ vượt qua bệnh tật, đem niềm tin yêu thương, lòng nhân ái, dù là nhỏ nhoi cũng xin được cống hiến cho cuộc đời này...
 
NGUYỄN THÁNH NGÃ