Thứ 5, 17/04/2025, 05:21

Tự hào được kết nạp Đảng ở Trường Sa

09:03, 26/03/2015

Trong số hàng trăm chàng trai tuổi đôi mươi thực hiện nghĩa vụ trên đảo Trường Sa hàng năm, có những chiến sỹ ưu tú đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Họ là những hạt nhân tốt không chỉ cho Hải quân Việt Nam mà còn cho cả xã hội...

Trong số hàng trăm chàng trai tuổi đôi mươi thực hiện nghĩa vụ trên đảo Trường Sa hàng năm, có những chiến sỹ ưu tú đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Họ là những hạt nhân tốt không chỉ cho Hải quân Việt Nam mà còn cho cả xã hội. Trần Xuân Phong (19 tuổi) chiến sỹ thuộc phân đội 1, cụm chiến đấu 2, đảo Trường Sa Lớn là một trong những chiến sỹ ưu tú ấy. 
 
Chiến sỹ Trần Xuân Phong
Chiến sỹ Trần Xuân Phong
 
Giấc mơ màu áo Hải quân
 
Sinh ra ở miền quê Hải Hậu - Nam Định, sau 3 tháng huấn luyện tại Tiểu đoàn 158 thuộc Vùng 1 Hải quân, tháng 4/2014, Phong hồ hởi lên đường nhận nhiệm vụ tại đảo Trường Sa Lớn. Khi được hỏi về lý do đến với Hải quân, Phong kể: “Bác tôi là chiến sỹ hải quân. Từ khi tôi còn nhỏ, mỗi lần bác về thăm nhà là mỗi lần tôi háo hức và vui sướng vì được nghe những chuyện về biển đảo. Bộ quân phục hải quân ngày ấy của bác là bộ quần áo tôi ước mơ được khoác lên người”. Giấc mơ tuổi trẻ ấy đã lớn dần theo thời gian và là lý do để Phong xung phong vào hải quân.
 
Trong hành trang ngày đặt chân ra đảo của Phong có rất nhiều sách vở. Bởi lẽ, theo lý giải của Phong là muốn gắn bó lâu dài trong lực lượng Hải quân Việt Nam nên đã tự học để đăng ký thi vào Học viện Hải quân sau khi kết thúc thời gian nghĩa vụ. Sau những giờ đổ mồ hôi trên thao trường là những giờ phút Phong miệt mài nghiên cứu sách vở để tiếp tục vun trồng cho giấc mơ lính biển.
 
Công việc thường ngày của Phong và các chiến sỹ thực hiện nghĩa vụ trên đảo bao gồm học tập chính trị, huấn luyện chiến đấu, bảo quản vũ khí trang bị, tăng gia sản xuất, tập luyện thể dục thể thao, tuần tra canh gác… Từ những công việc đầy tính kỷ luật chiến đấu cho đến các hoạt động sinh hoạt, văn hóa văn nghệ, cái tên “Phong cụm 2” luôn được nhiều người nhắc đến bởi sự nhiệt tình, gương mẫu. Trong nhiều đợt huấn luyện, dù đã có kẻng báo nghỉ nhưng Phong vẫn tập luyện mãi. Vào những ngày nghỉ, Phong lại tranh thủ đọc sách, học những kiến thức bổ ích. 
 
Tự hào kết nạp Đảng trên đảo
 
Nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thường xuyên trau dồi đạo đức và bản lĩnh chính trị, Phong đã vượt qua những thử thách trên đảo. Chính những thành tích đó đã giúp Phong vinh dự được kết nạp Đảng ngay trên đảo Trường Sa vào ngày 12/1/2015. Phong chia sẻ: “Trước khi ra đảo làm nhiệm vụ, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được kết nạp Đảng. Nhưng ra đảo rồi, thấy các chú, các anh đảng viên đi trước làm việc, tôi tự dặn mình phải quyết tâm để được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Được là đảng viên đối với tôi là niềm vinh dự, tự hào và hạnh phúc vô bờ bến. Khi đọc lời tuyên thệ dưới lá quốc kỳ, cảm giác thiêng liêng khiến tôi vô cùng xúc động. Đây cũng là động lực để tôi tiếp tục nỗ lực phấn đấu”. 
 
Nói về những đảng viên trẻ được kết nạp ngay trên đảo Trường Sa, thượng tá Phạm Văn Hòa, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa, cho biết: “Tùy theo các đợt thay thu quân mà Đảng bộ đảo Trường Sa tổ chức kết nạp đảng viên mới. Trung bình mỗi năm có từ 12 đến 15 đảng viên được kết nạp ngay trên đảo. Để được kết nạp Đảng ngay trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, nhất là ở Trường Sa, đòi hỏi các chiến sỹ phải tích cực rèn luyện về mọi mặt cũng như không ngừng học hỏi trau dồi để hoàn thiện về đạo đức tư cách. Môi trường rèn luyện ở đảo góp phần tôi luyện được những người đảng viên kiên trung phát huy tốt bản chất bộ đội Cụ Hồ, người chiến sỹ Hải quân”. Trung tá Nguyễn Văn Tuấn, Chính trị viên đảo Trường Sa, đánh giá: “Những đảng viên được kết nạp trên đảo đều trưởng thành trong môi trường tập thể, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Bởi vậy, các đồng chí có thể trưởng thành trên tất cả các lĩnh vực. Dù sau này, họ tiếp tục theo đuổi con đường quân nhân chuyên nghiệp hay công tác ở các vị trí khác đều góp sức vào công tác xây dựng Đảng cũng như sự phát triển của địa phương”.
 
NGỌC NGÀ